Ai Cập: Biểu tình đòi phục chức tổng thống bị lật đổ

Hàng chục nghìn người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã xuống đường ngày 9/7 để đòi phục chức cho ông Morsi.
Hàng chục nghìn người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đãxuống đường ngày 9/7, được gọi là "Ngày tử vì đạo," để đòi công lý cho nhữngngười biểu tình thiệt mạng bên ngoài trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa trướcđó một ngày và phục chức cho ông Morsi. Những người biểu tình đã tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân khi họ hô vangkhẩu hiệu chống lại các lực lượng vũ trang và cảnh báo về một "cuộc cách mạngcủa sự tức giận" nếu chính quyền làm ngơ. Các diễn giả tại sân khấu chính tại quảng trường Rabaa al-Adaweya kêu gọicác lực lượng vũ trang nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của người biểu tình đòi phụcchức cho ông Morsi và rút về doanh trại. Họ cũng kêu gọi thanh lọc các phương tiện truyền thông, tư pháp và cảnhsát của các nhân vật tham nhũng, đồng thời trừng phạt những người chịu tráchnhiệm về những cái chết trong các cuộc đụng độ trên toàn quốc trong vài ngàyqua. Người biểu tình nhấn mạnh: "Những người ủng hộ ông Morsi sẽ không rời khỏiquảng trường trừ khi việc trả thù cho những người tử vì đạo được thực hiện." Trong ngày 9/7, xe buýt chở người biểu tình ủng hộ ông Morsi đến từ cácđịa phương khác tiếp tục đổ về thủ đô Cairo. Ủy ban nhân dân được thành lập đểbảo vệ cho Quảng trường Rabaa al-Adaweya. Cuộc tuần hành từ Ain Shams, Alf Maskan và các khu phố lân cận đưa hàngnghìn người biểu tình đến Rabaa. Họ hô vang: "Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình,ba năm thậm chí bảy năm," đề cập đến tổng số nhiệm kỳ tổng thống của Morsi nếuông được bầu lại.
Ai Cập: Biểu tình đòi phục chức tổng thống bị lật đổ ảnh 1
Hàng chục nghìn người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi tập hợp tại Quảng trường Rabaaal-Adaweya
chiều 9/7. (Ảnh: Hoàng Chiến/Vietnam+)

Assem Abdel Maged, lãnh tụ của phong trào Hồi giáo Jama'a al-Islamiya đãcông bố một chiến dịch với khẩu hiệu "Morsi là tổng thống của tôi" nhằm mục đíchthu thập 40 triệu chữ ký cho việc trở lại của tổng thống bị lật đổ. Trong bài phát biểu của mình trên một sân khấu tại Rabaa, ông Abdel Magedkêu gọi Đảng Nour (một phong trào Hồi giáo khác) và các nhà lãnh đạo của đảngnày thay đổi nhận thức của họ, đến quảng trường và hỗ trợ việc phục chức của ôngMorsi. Quân đội đã triển khai một số xe tăng và thiết lập hàng rào thép gai vàmột bức tường bêtông. Nhiều binh sỹ cũng đã được triển khai cách phố al-Tayaran2km. Anh em Hồi giáo Ai Cập đã bác bỏ tuyên bố hiến pháp do Tổng thống lâm thờicủa Ai Cập Adly Mansour ngày 8/7 đưa ra một lộ trình chính trị cho giai đoạnchuyển tiếp của Ai Cập sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ ngày3/7 trong bối cảnh hàng loạt các cuộc biểu tình chống lại ông. Tuyên bố hiến pháp, được thông báo cuối ngày 8/7, bao gồm 33 điều. Tuyênbố này sẽ tự động hết hiệu lực sau khi dự thảo hiến pháp sửa đổi bị đình chỉđược chấp nhận thông qua trưng cầu dân ý. Thời kỳ quá độ sẽ kéo dài ít nhất sáu tháng, trong thời gian này một quốchội và tổng thống mới sẽ được bầu. Sau khi có sự can thiệp của quân đội trong việc lật đổ Tổng thống Morsi,Anh em Hồi giáo ngay lập tức tuyên bố hành động này là một "cuộc đảo chính quânsự," mặc dù hàng triệu người Ai Cập đã ủng hộ việc lật đổ và kêu gọi tiến hànhcuộc bầu cử tổng thống sớm. Trong tuyên bố của mình, Anh em Hồi giáo chỉ trích các chính trị gia đốilập, nói rằng họ đã mở đường cho một cuộc đảo chính quân sự. Nhóm này còn mô tảhọ như "những kẻ cơ hội hay thay đổi," những người ủng hộ tuyên bố mới trong khiđã phản đối tuyên bố hiến pháp của Morsi cuối tháng 11/2012, khi ông còn là tổngthống hợp pháp được bầu. Tuyên bố tháng 11 là một điểm nhức nhối trong một năm cầm quyền của ôngMorsi. Trong truyên bố này, ông Morsi cho mình thêm nhiều quyền lực và khả năngmiễn dịch từ giám sát tư pháp, dẫn đến sự phân cực cay đắng trong giới chính trịAi Cập, một trong những lý do chính khiến hàng triệu người Ai Cập đã xuống đườngbiểu tình ngày 30/6 đòi ông Morsi từ chức và kêu gọi cuộc bầu cử sớm./.
Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục