Ăn trộm bị bắt vì tự thưởng rượu tại hiện trường

Một tên trộm 43 tuổi tại Malaysia đã tự nộp mình cho cảnh sát vì ham uống rượu và say mềm ngay tại hiện trường bằng rượu của chủ nhà.

Một tên trộm tại Malaysia đã tự nộp mình cho cảnh sát vì quá ham uống rượu vàsay ngay tại hiện trường.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 24/2, sau khi đi chơi xuân về nhà, mộtdoanh nhân ở thành phố Kuching, bang Sarawak, Malaysia cùng cậu con trai đã pháthiện có một người lạ mặt đang say mềm và nằm bẹp trên ghế sofa trong phòngkhách. Bên cạnh hắn ta là một chai whiskey đã bị uống cạn không còn một giọt.

Hai cha con nhà chủ nhà ngay lập tức tóm lấy tên trộm và gọi điện báo chocảnh sát. Tên trộm lúc đầu cố chống cự hòng tìm đường thoát thân nhưng vì quásay rượu, hắn không thể chiến thắng được hai cha con vị chủ nhà.

Theo điều tra ban đầu, tên trộm 43 tuổi này là người vùng Marudi, bangSarawak. Hắn đã đột nhập vào nhà vị doanh nhân này bằng cửa sau và đã nhét đượcmột số đồng hồ và tài sản khác của chủ nhà vào người.

Tuy nhiên, trong khi lục lọi, tên trộm này phát hiện ra một chai whiskey màchủ nhà để trong ngăn kéo. Cơn thèm nổi lên và để tự thưởng cho mình, hắn đã tucả chai rượu đến giọt cuối cùng.

Tên trộm đang bị cảnh sát Kuching bắt giữ để phục vụ điều tra./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục