Bỏ hàng trăm triệu đồng giúp nhân viên tìm chó yêu

Một ông chủ ở Thâm Quyến,Trung Quốc, bỏ ra hơn 130.000 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng Việt Nam) giúp nhân viên tìm lại chú chó yêu.
Mấy ngày gần đây, các công dân mạng ở Trung Quốc đang bàn tán xôn xao chuyện ông chủ một công ty ở Thâm Quyến, Quảng Đông, bỏ ra hơn 130.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng Việt Nam) đề giúp nhân viên tìm lại chú chó yêu của mình.

Trước Tết Nguyên đán, vì có việc quan trọng, nhân viên này phải gửi Đậu Đậu, chú chó yêu của mình ở nhà một đồng nghiệp.

Ngày 1/2, khi mẹ của đồng nghiệp trên ra khỏi nhà, Đậu Đậu đã đi ra khỏi nhà và mất tích từ đó đến nay, dù mọi người trong gia đình đã cố công tìm kiếm.

Qua Tết, nhân viên công ty đi làm, biết tin Đậu Đậu mất tích, ai cũng buồn rầu lo lắng. Chủ nhật vừa rồi (ngày 13/2), hơn 40 cán bộ công nhân viên công ty đã đội mưa tới thôn Bảo An Tây tìm mọi ngóc ngách vẫn không thấy Đậu Đậu.

Họ còn đi phát tờ rơi và sử dụng blog để huy động sự hỗ trợ của các công dân mạng, nhưng rốt cuộc Đậu Đậu vẫn bặt vô âm tín.

Không đành lòng trước cảnh nhân viên vừa chịu cảnh thất tình, giờ mất nốt chó yêu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty quyết định bỏ ra gần 100.000 Nhân dân tệ đăng quảng cáo tìm chó yêu cho nhân viên.

Ngày 16/2 vừa qua, quảng cáo “Đậu Đậu ở đâu?” chiếm trọn một trang trên tờ Nam Phương Đô thị báo, đã gây sốc cho nhiều công dân mạng.

Cùng với hơn 20.000 Nhân dân tệ chi phí tìm Đậu Đậu trước đó và 10.000 Nhân dân tệ cảm ơn ai tìm thấy Đậu Đậu, số tiền mà vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty dành cho chiến dịch tìm chó yêu của nhân viên không phải là nhỏ. Trong khi đó, một con chó Poodle cùng loại với Đậu Đậu có giá không đến 1.000 Nhân dân tệ.

Không để ý tới bàn tán của mọi người, vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty cho rằng Đậu Đậu không đơn giản là một con chó bình thường mà là thành viên của công ty.

Hơn ba năm qua, Đậu Đậu luôn được chủ của nó dẫn đến công ty và có được cảm tình lớn từ những nhân viên công ty.

Hàng ngày, Đậu Đậu đến và đứng ở cửa chờ đón rồi đưa từng người về chỗ làm việc. Lúc tan ca cũng vậy, Đậu Đậu ra cửa vẫy đuôi chào từng người một.

Từ một con chó hoang được nhân viên công ty nhặt về nuôi, Đậu Đậu đã trở thành một thành viên chứng kiến sự trưởng thành của công ty suốt thời gian qua. Thậm chí khi mọi người họp, Đậu Đậu cũng được ngồi lên ghế lắng nghe./.

Hà Ngọc/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục