John Lennon, có một chiếc bồn cầu bằng sứ, vốn được đặt tại ngôi nhà ởBerkshire, miền Nam nước Anh, nơi Lennon đã sống từ năm 1969đến năm 1971. Sau đó, ông đã thay chiếc bồn cầu này bằng một cái mới.
Những thợ xây đã mang chiếc bồn cầu màu trắng xen lẫn xanh này đi, vì đượcchủ nhà bảo là "mang đi để trồng hoa hoặc làm gì cũng được."
Theo giới truyền thông Anh, người thợ xây John Hancock đã cất giữ chiếc bồn cầu nàytrong 40 năm, và chiếc bồn cầu chỉ được mang ra đấu giá sau khi ông này qua đời.
Lúc đầu, người ta chỉ dự đoán chiếc bồn cầu này được bán với giá khoảng 750-1.000 bảng Anh. Vì vậy, mức giá cuối cùng được đưa ra đã khiến nhiều người không khỏingạc nhiên.
Không có nhiều thông tin về người mua sản phẩm này và nhà tổ chức chỉ cho biếtnó sẽ được mang ra nước ngoài./.