Cầm đồ... đặt "linh hồn"

Cầm đồ... thế chấp "linh hồn" tại Latvia

Nếu bạn gặp khó khăn về tài chính, cần vay tiền, nhưng không còn cái gì quý giá để thế chấp, bạn hãy đến đất nước Latvia.
Nếu bạn gặp khó khăn về tài chính, cần vay tiền, nhưng không còn cái gì quý giá để thế chấp, bạn hãy đến đất nước Latvia vì ở đó bạn có thể đặt "linh hồn" của bạn ở hiệu cầm đồ.
 
Ông Viktor Mirosiichenko, chủ cửa hiệu cầm đồ Kontora cho biết khi khách hàng đến vay tiền mà không đồ thế chấp, họ chỉ cần ký tên vào một bản hợp đồng, mà ở cuối tờ hợp đồng có câu "Đây là linh hồn bất tử của tôi".
 
Tất cả chỉ có vậy, đương sự sẽ được vay tiền. Ông Mirosiichenko cho biết hiệu cầm đồ của ông không có người đi đòi nợ và ông cũng không bao giờ dùng vũ lực với những người thiếu tiền.

Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông chủ hiệu cầm đồ Kontora cho biết nếu một khách hàng nào không trả tiền thì ông chẳng làm gì hơn vì người đó không có linh hồn.
 
Tuy nhiên, lãi suất cầm "hồn" của tiệm cầm đồ này rất cao và ông chủ không tiết lộ cho phóng viên báo chí biết.
 
Hiệu cầm đồ Kontora mở cửa hoạt động được 2 tháng và có khoảng 200 khách hàng đến vay tiền, điều đặc biệt là chưa khách hàng nào lấy tiền rồi bỏ trốn cả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục