Cameroon: Chính phủ cáo buộc phe ly khai thực hiện tấn công trường học

Bộ trưởng Thông tin Cameroon cho biết khoảng 10 người trên ba chiếc xe máy đã xông vào khuôn viên một trường quốc tế và nổ súng vào các học sinh đang trong lớp học.
Cameroon: Chính phủ cáo buộc phe ly khai thực hiện tấn công trường học ảnh 1Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: bbc.com)

Ngày 25/10, Bộ trưởng Thông tin Cameroon Rene Sadi cáo buộc "các nhóm khủng bố ly khai có vũ trang" đã thực hiện vụ tấn công “tàn bạo và man rợ” vào một trường song ngữ quốc tế Mother Francisca ở thành phố Kumba, thuộc khu vực Tây Nam, khiến ít nhất 6 trẻ em thiệt mạng và 13 em bị thương, trong đó bảy em bị thương nặng.

Các nạn nhân ở độ tuổi từ 9-12 tuổi. Ông Sadi cho biết khoảng 10 người trên ba chiếc xe máy đã xông vào khuôn viên của trường và nổ súng vào các học sinh đang trong lớp học.

Theo Văn phòng Liên Hợp quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), nhóm tấn công sử dụng cả dao phay để sát hại trẻ em.

Bộ trưởng Sadi cho rằng mục đích của nhóm tấn công là chống lệnh cho học sinh trở lại trường học ở các tỉnh Tây Bắc và Tây Nam, nơi các phần tử ly khai nói tiếng Anh đang đòi độc lập. Do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Cameroon từ năm 2017 đến nay, hơn 700.000 trẻ em đã không được đến trường.

[Tấn công vào trường học ở Cameroon khiến ít nhất 8 trẻ nhỏ thiệt mạng]

Chính phủ và các tổ chức dân sự nói tiếng Anh đã gây sức ép lên các nhóm ly khai yêu cầu cho trẻ em được đi học bình thường.

Người đứng đầu Uỷ ban Liên minh châu Phi Moussa Faki đã kịch liệt lên án vụ tấn công. Lãnh đạo phe đối lập tại Cameroon Maurice Kamto nhận định tội ác này là “nỗi kinh hoàng."

Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) nhấn mạnh các cơ quan dân sự, trong đó có trường học và bệnh viện, không thể bị coi là mục tiêu của các vụ tấn công.

Từ năm 2017, khi các phần tử ly khai tại khu vực khu vực Tây Bắc và Tây Nam nói tiếng Anh ở Cameroon đã tự tuyên bố độc lập sau nhiều năm bất mãn, vì cho rằng bị phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Pháp chiếm đa số ở nước này, dẫn đến xung đột kéo dài, cướp đi tính mạng của hơn 3.000 người dân và làm hơn 70.000 người phải rời bỏ quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục