Ngày 11/4, Sở cảnh sát BeverlyHills tuyên bố khép lại hồ sơ điều tra về cái chếtcủa diva Whitney Houston.
Theo họ không có thêm dấu hiệu khả nghi nào được tìm thấytại hiện trường nơi nữ ca sỹ danh tiếng này qua đời.
Phát ngôn viên Mark Rosen tuyên bố: “Dựa trên các khám nghiệm hiện trường của chúng tôi và báocáo của bên pháp y, chúng tôi có thể khẳng định rằng cái chết này không hề códấu hiệu của tội phạm. Sở cảnh sát Beverly Hills chínhthức đóng hồ sơ vụ án.”
Theo ông, cuộc điều tra đã không hề tìm thêm được dấu hiệunào của xô xát tại hiện trường.
Nữ ca sĩ Whitney Houston đã đột ngột qua đờitại phòng khách sạn ở khu vực Beverly Hills ngày 11 tháng Hai, chỉ một ngàytrước khi lễ trao giải Grammy được tổ chức.
Thi thể của cô được tìm thấy trong bồn tắm của khách sạn, vàtheo giám định pháp y, nữ danh ca này đã bị chết do ngộp nước, bên cạnh đó là các nguyênnhân phụ đến từ việc sử dụng cocaine lẫn bệnh về tim.
Bản báo cáo pháp y cuối cùng dài 42 trang vừa được công bốtuần trước cho biết rằng cô có thể đã dùng thuốc và đồ uống có cồn quá liều dẫntới việc bị đau tim và gục xuống bồn tắm rồi chết đuối ở khách sạn BeverlyHilton.
Nhiều lọ thuốc đã được tìm thấy tại hiện trường - tất cả có12 loại được kê đơn bởi năm bác sĩ khác nhau, trong đó có cả thuốc chống bồnchồn Xanax và thuốc Prednisone chống viêm corticosteroid.
Danh ca từng có nhiều ca khúc ăn khách như "I WillAlways Love You" đã bán hơn 170 triệu đĩa hát trong sự nghiệp kéo dàigần ba thập kỷ, song gần đây đã luôn phải chống lại chứng nghiện ma túy.
Thángtrước, có tin Houstonđã để lại toàn bộ tài sản cho con gái Bobbi Kristina và chồng cũ Bobby Brown sẽchẳng nhận được gì từ chị./.
L.Q (Vietnam+)