Cách đây bốn năm, Mike Peret (năm nay 25 tuổi) đã phải lòng một cô gái tên là Mei Lita. Tuy nhiên, MikePeret không may gặp một tai nạn phải cưa mất chân phải. Anh liền nảy ra ý địnhnhờ bác sỹ giữ lại xương ống chân làm “kỷ niệm.”
Lúc đó Mike Peret có ý tưởng rấttáo bạo là dùng xương ống chân của mình làm một chiếc nhẫn để cầu hônvới Mei Lita. Anh tìm đến cửa hàng vàng bạc Ingle & Rhode nổi tiếng nhất ởLondon để nhờ chế tác chiếc nhẫn đặc biệt này.
Cuối cùng Mike Peret cũng đãcó được chiếc nhẫn đính hôn như ý với chi phí 1.500 bảng Anh.
Vài ngày trước, trong mộtbữa tối cùng gia đình, Mike Peret đã trịnh trọng cầu hôn Mei Lita bằng chiếcnhẫn đặc biệt mặc dầu cũng hơi lo lắng, liệu Mei Lita có chấp nhận món quà“kỳ quái” này không?
Thật bất ngờ, Mei Lita tỏ ra rất cảm động khi nhận đượcchiếc nhẫn đính hôn “khắc cốt ghi tâm” của Mike Peret và đã chấp nhận lời cầu hôn của anh./.