Chung kết khu vực tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2012

Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt-Trung khu vực miền núi, trung du, duyên hải phía Bắc đã chọn 5 thí sinh dự chung kết toàn quốc.
Tối 6/10, đêm chung kết cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt-Trung 2012 khu vựccác tỉnh miền núi, trung du, duyên hải phía Bắc dã diễn ra tại thành phố HạLong, Quảng Ninh.

Kết quả, thí sinh Đinh Văn Lương (Quảng Ninh) đạt giải nhất, hai thí sinh ĐỗQuang Thái (Hà Nội) và Quỳnh Hương (Lào Cai) đạt giải nhì; thí sinh Bùi Thị ThuHương (Quảng Ninh) và Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thọ) đồng giải ba. Đây là những thísinh sẽ có mặt trong vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10.

Cuộc thi được tổ chức quy mô trên nhiều tỉnh thành phố lớn của cả nước. Qua cácvòng thi sơ tuyển, 10 thí sinh, nhóm thí sinh đã có mặt tại vòng chung khảo tạikhu vực miền núi, trung du và duyên hải phía Bắc. Trong đêm thi, các thí sinh vànhóm thí sinh trình bày lần lượt hai phần thi bài hát tiếng Việt và tiếng Trung.

Vòng chung kết quốc tế của cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2012tại Trung Quốc.

Cuộc thi do Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Đài truyền hình kỹ thuậtsố VTC Việt Nam và các Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Đài Phát thanh nhândân Quảng Tây, Đài Truyền hình Quảng Tây Trung Quốc phối hợp tổ chức thường niêntừ năm 2010./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.