Thân gái giữa biển khơi
Chuyến đi của Sarah Outen chỉ thiếu chút nữa là thất bại. Khi cách bờ biểnMauritius vài trăm mét, cô gái người Anh này đã gặp thách thức lớn, hàng loạtcon sóng tạt ngang thuyền với chiều cao hơn 10m.
Cột sóng đổ ập xuống người Outen, khiến con thuyền lật úp và lao nhanh về phíadải đá ngầm gần bờ. “Lẽ ra tôi đã chết rồi” - Outen, 24 tuổi, thổ lộ với tờTimes - “Tôi thật sự lo sợ cho mạng sống của mình. Tôi chỉ nhớ mình đã lộn mấyvòng trong nước biển. Có lúc người tôi bị kéo lê dọc theo dải đá ngầm. Chân tôibị nhiều mảnh đá nhọn găm vào, còn vết xước thì đầy trên tay và chân”.
“Tôi biết rằng, nếu không thể bơi thuyền và vàobờ an toàn, chuyến đi của mình sẽ thất bại. Tôi cũng không muốn gọicứu hộ khi chỉ còn cách bờ có 300m” - Outen nói.
Đêm 3/8, cô đã phải bắn pháo hiệu cấp cứu. Lực lượng cứu hộ Mauritius cùng nhữngngười dân sống ven biển đổ tới, đề nghị giúp đỡ, song Outen từ chối. Cô chỉ nhờhọ chỉ đường vào bờ. Ngay sau khi Outen cập bến, chuyến đi của cô lập tức đượccông nhận là một kỷ lục.
“Đây thực sự là một chuyến đi lạ lùng” - Outen kể -“Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc, lúc thì khóc vì buồn, lúc thì cười vì vui mừng”.
Times cho biết, ngoài thành tích nói trên, Outen còn là người phụ nữ trẻ nhấttừng một mình chèo thuyền qua đại dương. Trong 9 nỗ lực một mình chèo thuyềnvượt Ấn Độ Dương diễn ra trước đó, chỉ có 3 chuyến thành công và đều do namgiới thực hiện.
Thách thức chính bản thân
Vài năm trước, Outen đã quyết định thực hiện hành trình vượt Ấn Độ Dươngnhưng kế hoạch ban đầu của cô là đi với một nhóm người. Song sau khi người chađột ngột qua đời năm 2006, cô quyết định đi một mình và dành tặng toàn bộ sốtiền quyên góp được cho công trình nghiên cứu căn bệnh viêm khớp.
Đây cũng làcăn bệnh mà cha cô đã bị hành hạ suốt 20 năm. “Tôi hy vọng một ngày nào đó, mọingười sẽ không phải chịu đựng sự đau đớn như cha tôi” - cô tâm sự khi bắt đầuhành trình.
Phương tiện để Outen thực hiện chuyến đi là chiếc thuyền Serendipity dài 6m đượcthiết kế để vẫn nổi trên mặt nước sau khi bị lật. Trong suốt cuộc hành trình,Outen luôn buộc chặt người vào ghế ngồi. Thuyền có thiết bị lọc nước biển, cabinđể ngủ và nơi chứa thực phẩm. Outen có hai chiếc camera trên thuyền để ghi lạicuộc hành trình. Cô cũng có các thiết bị truyền thông vệ tinh để thường xuyêncập nhật trang web sarahouten.co.uk trong suốt chuyến đi.
Hồi tháng 2 năm nay, Outen rời bến từ bờ biển phía Tây của Australia. Tuy nhiên,cô sớm gặp thất bại chỉ sau 10 ngày trên biển do hệ thống điện tử của thuyền bịhỏng. Outen phải mất thêm vài tháng chuẩn bị, trong đó cô học cả cách xử lýnhững trục trặc của các hệ thống điện, định vị và liên lạc trên thuyền. Tớitháng 4, Outen lên đường lần thứ 2.
Mỗi ngày cô chèo thuyền 12 giờ. Outen phải đối mặt với hàng loạt thách thứctrong suốt chuyến đi như giông bão, biển động, những con sóng cao, các luồngnước nghịch, ánh nắng mặt trời như thiêu đốt và nguy cơ bị các tàu vận tải lớnva phải. Outen dự định thực hiện hành trình trong 100 ngày, tuy nhiên kết cục làphải hơn 120 ngày, cô mới về đến đích.
Kết thúc chuyến đi, Outen đã gom được gần 20.000 USD cho quỹ Arthritis CareCharity chuyên chữa trị bệnh viêm khớp. Bà Helen, mẹ của cô, đã tới tậnMauritius để đón con. “Sau một thời gian đằng đẵng, tôi đã được ôm vào lòng đứacon gái bằng da bằng thịt chứ không phải là Sarah “ảo” qua điện thoại. Lần gầnnhất trước đây tôi nhìn thấy con bé là vào tháng 2, khi tôi vẫy tay chào tạmbiệt để tiễn nó lên đường đi Australia” - bà Helen tâm sự.
Người mẹ thổ lộ rằngbà rất hoảng sợ khi biết con gái vượt biển một mình trong cảnh sóng to gió lớn.Nhưng rồi bà càng tự hào vì con mình đã vượt qua mọi thử thách để trở về antoàn. Còn với Sarah Outen, chuyến đi đã mang tới cho cô rất nhiều trải nghiệmthú vị.
Hiện cô đã lên kế hoạch nghỉ ngơi khoảng 12 ngày ở Mauritius trước khiviết một cuốn sách về chuyến đi nhớ đời của mình và sẽ tiếp tục thực hiện mộtchuyến đi mạo hiểm khác./.