Cuộc sống đầy màu sắc sau những cánh cửa khép kín ở Anh

Vì không thể tiếp tục ra ngoài chơi golf trong mùa dịch bệnh, cụ bà Pam Large, 89 tuổi, đã chuyển sang cầm cọ để sáng tác những bức tranh màu nước ngay trong căn bếp của mình.
Cuộc sống đầy màu sắc sau những cánh cửa khép kín ở Anh ảnh 1Thời gian giãn cách xã hội là dịp để người thân có cơ hội quây quần bên nhau nhiều hơn. (Nguồn: AFP)

Sự lây lan nhanh chóng của “cơn lốc” dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khiến hơn 30% dân số toàn cầu phải ở nhà và chôn chân trong 4 bức tường.

Thế nhưng, ở rất nhiều nơi trên thế giới, cuộc sống không kém phần sôi động và đầy màu sắc phía sau những cánh cửa đóng kín.

Đơn cử như ngôi làng Hartley Wintney nằm cách thủ đô London của Anh chỉ 70 km về phía Tây Nam.

Cũng giống như 66 triệu người dân của Xứ sở Sương mù, hơn 5.000 người dân ở làng Hartley Wintney bình dị cũng đang trải qua những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của chính phủ.

Cuộc sống hằng ngày giờ đây không còn diễn ra trên những con phố nổi tiếng với những chuỗi quán càphê và cửa hàng bán đồ hữu cơ, thay vào đó là trong những bức tường nhà.

[Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Anh vượt mốc 10.000]

Ở thời điểm này, James Lewington, 22 tuổi, lẽ ra đang ở trường đại học. Nhưng do trường tạm nghỉ, Lewington đang được tận hưởng những ngày bình yên bên bố mẹ và làm bài tập trên máy tính.

Trong khi đó, cô Ruth Jarman cùng các con của mình dành thời gian để luyện đàn violin. Do không thể ra ngoài tập luyện thể thao trong thời gian dịch bệnh này, Alice Sweeney cùng mẹ của cô là Vicky thay vào đó tích cực tham gia lớp hướng dẫn tập thể dục trên truyền hình ở phòng khách.

Họ cũng có thể trồng thêm cây, hoa trong khu vườn sau nhà hay cùng chơi những trò chơi vui nhộn.

Đối với một số người, giãn cách xã hội là cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho những đam mê mà trước này có thể vô tình bị lãng quên.

Chẳng hạn như cụ bà Pam Large, 89 tuổi, vì không thể tiếp tục ra ngoài chơi golf trong mùa dịch bệnh, đã chuyển sang cầm cọ để sáng tác những bức tranh màu nước ngay trong căn bếp của mình.

Đây cũng là lúc để khám phá những trải nghiệm mới. Gia đình cô Penny Ewbank đã có một ngày lễ Phục sinh đáng nhớ trong chính phòng khách nhà mình khi tham gia vào một buổi cầu nguyện trực tuyến.

Cô chia sẻ thời gian nghỉ ở nhà do dịch COVID-19 và quây quần bên gia đình là khoảng thời gian thực sự thú vị và không phải lúc nào cũng có được. 

Kể từ ngày 23/3 vừa qua, nước Anh áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc, yêu cầu người dân ở trong nhà, trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 không ngừng tăng lên.

Theo trang worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, nước này ghi nhận hơn 98.476 trường hợp mắc COVID-19 và 12.868 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục