Theo Reuters, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Roland Dumas đã tới Libya với tưcách là một luật sư để chuẩn bị những thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ cho những nạnnhân trong các cuộc không kích của NATO, đồng thời sẵn sàng bảo vệ nhà lãnh đạoMuammar Gaddafi nếu như ông này bị đưa ra Tòa án quốc tế ở The Hague.
Ông Dumas, nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao Pháp dưới thời cố Tổng thống FrancoisMitterrand, cho biết ông đã tận mắt chứng kiến rất nhiều dân thường là nạn nhântrong các vụ không kích của NATO đang điều trị trong bệnh viện, với con số docác bác sĩ cung cấp có thể lên tới 20 ngàn người.
NATO tuyên bố các chiến dịch của họ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, song các phương tiện truyền thông của nhà nước Libya, cũng như nhiều nhà báo phươngTây đóng ở Tripoli đã đưa ra nhiều bằng chứng về số lượng lớn dân thường bịthương vong trong các cuộc không kích của NATO.
Phát biểu trước các phóng viên quốc tế tại một khách sạn ở Tripoli, ông Dumascho rằng đó là “các cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào một đất nước có chủ quyền.”Cuộc họp báo này được giới thiệu là có sự tham dự của rất nhiều đại diện cho cácgia đình nạn nhân của các cuộc không kích.
Ông Dumas cũng cho biết chính phủ Libya đã tiến hành tiếp xúc với ông nhằmthực hiện chuyến đi này và ông đã nhận được sự ủy thác của các gia đình nạnnhân.
Cùng đi với ông Dumas còn có luật sư nổi tiếng Jacques Verges, người tuyên bốmục tiêu của ông là "lật bộ mặt thật của những kẻ ám sát,” ám chỉ những hành độngquân sự của NATO.
Ông Verges là người từng nhận bảo về quyền lợi cho trùm phát xít Klaus Barbiecòn ông Dumas nằm trong nhóm các luật sư có ý định đứng ra bảo vệ cho cựu Tổngthống Cote d’Ivoire Laurent Gbagbo.
Ông Dumas cũng từng là đối thủ lâu năm của đương kim Tổng thống Pháp NicolasSarkozy, người đi đầu trong các chiến dịch tấn công Libya. Ông Dumas cho biếtông sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi của ông Gaddafi nếu nhà lãnh đạo Libya phải ratrước tòa án quốc tế ở The Hague./.