Đi ăn trộm nhưng lại bị mắc kẹt trong ống khói

Cảnh sát Chile đã phải vất vả mới đưa được một tên đạo chích bị mắc kẹt trong ống khói của một nhà dân khi hắn đột nhập để ăn trộm.
Ngày 25/7, cảnh sát và lính cứu hỏa Chile đã phải vất vả mới đưa được mộttên đạo chích bị mắc kẹt trong ống khói của một nhà dân trong suốt 15 tiếng khihắn định chui vào bên trong qua đường này để hành sự.

Theo những người hàng xóm sống gần ngôi nhà, gần sáng họ nghe tiếng kêucứu nhưng không thể phát hiện ra nó bắt nguồn từ đâu và buộc phải gọi điện chocảnh sát.

Sau khi có mặt và rà soát hiện trường, cảnh sát cũng đã xác định đượcvị trí của tên trộm nhưng cũng đành bó tay và phải nhờ tới sự trợ giúp của lựclượng cứu hộ do hắn nằm kẹt ở chính giữa ống khói cao tới 4 mét.

Cuối cùng lựclượng cứu hỏa buộc phải phá toàn bộ nửa trên của ông khói mới lôi được gã đạochích ra ngoài.

Khai với cảnh sát, tên trộm có tên là Carlos Umeres này cho biết hắn bắtđầu đột nhập vào ngôi nhà từ lúc 9 giờ đêm hôm trước những đến giữa chừng thìkhông thể nhúc nhích được.

Sau nhiều giờ hì hục tự tìm cách giải thoát khôngthành, hắn buộc phải kêu cứu.

Tuy nhiên, tên trộm có phong cách đột nhập theokiểu ông già Noel này cũng không thể ngờ rằng nếu hắn không gặp vận đen khi độtvòm thì cũng chẳng thể làm ăn được gì do ngôi nhà này đang được giao bán và bêntrong chẳng còn lại bất cứ tài sản gì đáng giá./.

Hoài Nam/Havana (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục