Gia đình Mali ăn con lạc đà tặng Tổng thống Pháp

Một con lạc đà được dân thị trấn Mali tặng Tổng thống Pháp đã bị một gia đình ở Timbuktu ăn thịt dù họ được giao cho trông coi.
Một con lạc đà được người dân thị trấn Mali gửi tặng Tổng thống Pháp Francois Hollande do đã điều quân tới đánh đuổi các tay súng Hồi giáo cực đoan, đã bị một gia đình ở Timbuktu ăn thịt dù họ được giao cho trông coi con lạc đà. Các quan chức quốc phòng Pháp nói rằng họ đã được thông báo về cái chết không vinh quang lắm của con vật trong chuyến thăm tới Mali hồi tháng trước. Tạp chí Valeurs Actuelles cũng cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã tiết lộ tin xấu cho Tổng thống trong cuộc gặp nội các gần đây. Bản thân con lạc đà cũng đã khiến Hollande bị bẽ mặt khi nó được tặng ông vào ngày 3/2 ở Timbuktu, nơi lính Pháp mới giải phóng khỏi sự kiểm soát của các tay súng liên quan tới al-Qaeda. Con vật đã kêu lên và quay đi khi Hollande tìm cách vuốt ve nó. "Với vai trò một phương tiện vận tải, tôi nên sử dụng nó hết mức có thể" - Hollande pha trò. Các quan chức Pháp ban đầu định đưa con lạc đà trở lại Pháp và nuôi trong một vườn thú. Nhưng rồi họ đã gửi nó lại cho một gia đình địa phương. Paris đã gửi lính chiến đấu tới Mali vào tháng 1 vừa qua để ngăn chặn một đợt tấn công vào thủ đô Bamako do các tay súng Hồi giáo thực hiện./.
Gia đình Mali ăn con lạc đà tặng Tổng thống Pháp ảnh 1
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục