Giai điệu mùa Thu - đêm của các chỉ huy và pianist

Đêm khai mạc Chương trình Giai điệu mùa Thu 2009 được xem là đêm của các chỉ huy và pianist với nhiều màn biểu diễn độc đáo.
Đêm khai mạc chương trình Giai điệu mùa Thu 2009 tại Nhà hát Thành phố Hồ ChíMinh, tối 19/8 được xem là đêm của các chỉ huy và pianist.

Mở đầu chương trình đêm khai mạc là tiết mục hòa tấu dàn dây và piano bản Trở vềđất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, như thông điệp nói lên ý nghĩa của chươngtrình - những tài năng xa xứ quy tụ về đất mẹ cùng với các nghệ sĩ trong nướclàm nên ngày hội nghệ thuật hàn lâm.

Nguyễn Anh Sơn chỉ huy 3 tác phẩm "Trở về đất mẹ", "Giao hưởng thơ Những khúc dạođầu" của F.Liszt và "Bài ca chim ưng" của Đàm Linh (Hồ Đăng Hội solo violin).

Văn Hùng Cường trình diễn chương Allegro non troppo từ Concerto N.2 cho piano vàdàn nhạc của J.Brahms dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch.

Đặc biệt pianist trẻ Nguyễn Nhật Qùy biểu diễn Concerto N.2 cung Fa thứ chopiano và dàn nhạc của F.Chopin dưới sự chỉ huy của Đỗ Kiên Cường đã để lại nhiềuấn tượng và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đây là lần thứ 5, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chứcchương trình nghệ thuật này, chương trình còn tiếp diễn vào 2 đêm 20 và21/8/2009./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Eurovision 2026 bị tẩy chay liên quan đến Israel

Ngày 5/12, ít nhất 4 đài truyền hình công cộng tại các nước châu Âu tuyên bố không tham gia Eurovision Song Contest 2026 sau khi Liên minh Phát thanh châu Âu (EBU) cho phép Israel cử đại diện góp mặt.

Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Tập huấn chuyển thể, soạn lời dân ca ví, giặm cho 36 nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ của các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm tại các địa phương. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

“Làn gió mới” cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Với sự đồng lòng từ nghệ nhân cơ sở đến các cấp quản lý, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dân ca ví, giặm sẽ tiếp tục được vun đắp, trở thành nét hồn cốt không thể thiếu của văn hóa xứ Nghệ.