Cùng với người vợ là Lisa, hai cậu con trai là Jakob, 2 tuổi và Noa, 6 tháng,một chiếc xe tải Fiat cũ, Mats Frankl đang làm nên lịchsử bằng việc đi qua năm châu lục bằng giầy patin để quyên góp tiền cho các nạnnhân chiến tranh.
Anh cho biết khi còn nhỏ cha mẹ đã đưa anh tới các cuộc biểutình chống chiến tranh Việt Nam và việc đó đã tác động tới anh.
Hành trình của Frankl bắt đầu từ cuối tháng Tư tại khu trượt tuyết Are ở ThụyĐiển.
Trước khi tuyết tan, Frankl trượt patin còn Lisa và hai cậu con trai đi bằng xetải. Họ đã vượt qua Scandinavia tới Trondheim của Na Uy, rồi lại tới Edinburghvà đi qua nhiều ngọn đồi và đồng bằng ở miền Đông nước Anh, trước khi tớiAmsterdam, Hà Lan.
Cuối năm nay, gia đình này sẽ qua Nam Mỹ, từ Buenos Aires tới Santiago de Chile,trước khi tới New Zealand, Australia, Đông Nam Á, Ấn Độ, bán đảo Arập và AiCập.
Frankl hy vọng sẽ kết thúc chặng đường dài 30.000km của mình vào tháng 7/2011với hành trình tới Danube rồi về nhà qua Đức và Đan Mạch./.