Hiền Thục trở lại đầy bất ngờ với nhạc Trịnh

Sau một thời gian dài khá yên ắng, ca sĩ Hiền Thục sẽ trở lại đầy bất ngờ với album nhạc Trịnh Công Sơn mang tên "Portrait 17" (Chân dung 17). Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Hiền Thục về album mới cũng như cuộc sống hiện tại của chị.

Sau một thời gian dài khá yên ắng, ca sĩ Hiền Thục sẽ trở lại đầy bất ngờ với album nhạc Trịnh Công Sơn mang tên "Portrait 17" (Chân dung 17). Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Hiền Thục về album mới cũng như cuộc sống hiện tại của chị.
 
Ý tưởng để chị phát hành đĩa nhạc Trịnh Công Sơn lần này?
 
Tôi hát nhạc Trịnh từ rất sớm, nhưng đã hơn 10 năm nay tôi ít thu thanh nhạc Trịnh vì cảm thấy mình chưa hiểu hết về nhạc Trịnh. Tôi cũng đã nghĩ rồi một thời điểm nào đó mình cũng sẽ làm một album nhạc Trịnh, giống như hầu hết các ca sĩ đi trước ở nhiều thế hệ, ai cũng ít nhất một lần thử sức với nhạc Trịnh.
 
Cách đây 3 năm, khi thực hiện album "Mộc" tôi có thử sức với ca khúc Còn tuổi nào cho em với một cây đàn guitar. Album này cũng như bản thu thanh đó được rất nhiều người khen tặng. Tôi cũng nghe lại và thấy rằng đúng là hát nhạc Trịnh với một thần thái dung dị nhẹ nhàng, không màu mè phá cách sẽ… ra nhạc Trịnh nhất. Mọi người động viên tôi nên thử sức tiếp tục và phải đến thời điểm năm 2008, bỗng dưng tôi muốn im lặng một thời gian nên vào phòng thu thực hiện album nhạc Trịnh.
 
Đĩa nhạc mới của chị mang tên Chân dung 17, vậy thì có liên quan gì đến Trịnh Công Sơn?
 
Tên album là Chân dung 17 sẽ có người nghĩ tôi muốn quay lại lối hát thời tôi 17 tuổi. Nhưng không phải. Chân dung 17 là do tôi muốn nhắc một chuyện nhỏ thôi, ấy là ngày đó, nhạc sĩ có vẽ một bức chân dung tôi, tôi không rõ ông ghi Portrait 17 là Bức chân dung số 17 hay Chân dung tuổi 17 nữa.
 
Vậy chắc hẳn chị cũng có nhiều kỷ niệm với cố nhạc sĩ họ Trịnh?
 
Tôi là thế hệ cháu của nhạc sĩ nên luôn đứng nhìn nhạc sĩ như những người đi trước. Có lẽ tôi nên nói về những kỷ niệm về âm nhạc của ông. Trong gia đình, ba mẹ tôi là thế hệ của những người yêu nhạc Trịnh, hát nhạc Trịnh… Mẹ tôi thuộc nhiều bài hát Trịnh hơn tôi và hiểu chúng hơn tôi. Trong album, tôi đặc biệt muốn hát bản Cuối cùng cho một tình yêu vì một kỷ niệm của riêng tôi. Tôi cảm thấy bài hát đó rất gần với cuộc sống của mình.
 
Chị sẽ mang tới cho khán giả yêu nhạc những gì trong đĩa nhạc Trịnh Công Sơn lần này?
 

Album của tôi phần chính chỉ có 8 bài, bonus thêm 2 bản acoustic Đoản khúc thu Hà Nội và Còn tuổi nào cho em. 8 bài hát thu thanh lần này chủ yếu là những ca khúc ít người hát và được nhạc sĩ viết những năm 80 nên tương đối trẻ trung và tươi sáng. Tôi vẫn hát bằng suy nghĩ của mình, giản dị thôi, nhưng lần này phần hòa âm được thực hiện với phong cách khác, pop và pha một chút classic, newage, funk… Người mới nghe có lẽ sẽ không hình dung ra đó là nhạc Trịnh đâu, bởi chúng rất mới mẻ.
 
Chị có bao giờ hối tiếc vì những chuyện đã qua?
 
Không! Hối tiếc thì cũng có được làm lại đâu. Chỉ rút ra kinh nghiệm cho mình thôi.
 
Bé Gia Bảo cũng đã lớn, chị có ý định tìm cho bé một người cha?
 
Không anh ơi, cháu vẫn có một người cha đàng hoàng. Cuộc sống của Gia Bảo ngoài tình cảm riêng và vật chất mình có thể giành cho cháu. Còn chính con người cháu là ai mình không thể thay đổi tác động được.
 
Hướng đi tương lai của chị là gì?
 
Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu không hát tôi sẽ làm gì? Chắc gia đình tôi sẽ rất khó khăn vì tôi không giỏi một việc gì ngoài hát cả. Từ nhỏ, tôi đã chỉ biết là mình lớn lên sẽ hát, vậy thôi. Bởi thế trong tương lai, tôi vẫn sẽ hát và tôi phải làm sao để đến 40, 50 tuổi mình vẫn có thể đứng trên sân khấu. Bởi thế dần dần, tôi phải khẳng định mình trưởng thành và chững chạc hơn qua những sản phẩm mình làm. Đã qua thời gian tôi ra đĩa liên tục, giờ tôi sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn từng giai đoạn mình sẽ phải làm gì là phù hợp nhất.
 
Cảm ơn chị!
 
Thành Trung (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục