Hong Kong: Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong sau khi rơi từ tầng 68

Remi Lucidi, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên thực hiện những bộ ảnh ở độ cao chóng mặt, đã tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 68 của tòa chọc trời Tregunter Tower cao 219m tại Hong Kong.
Hong Kong: Nhiếp ảnh gia nổi tiếng tử vong sau khi rơi từ tầng 68 ảnh 1Một bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của Lucidi. (Nguồn: Instagram/remnigma)

Remi Lucidi, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên thực hiện những bộ ảnh ở độ cao chóng mặt, đã tử vong sau khi rơi xuống từ tầng 68 của tòa chọc trời Tregunter Tower cao 219m tại Hong Kong.

Cảnh sát cho biết người đàn ông này, với hộ chiếu quốc tịch Pháp, và tài khoản mạng xã hội tên là Remi Enigma, đã rơi xuống đất trước khi cảnh sát kịp đến.

Chiếc máy ảnh thể thao của anh chứa đầy các video về những môn thể thao mạo hiểm.

Chuyện gì đã xảy ra với Remi Lucidi?

Ngày 27/7, Remi đã rơi khỏi tầng 68 của tòa nhà Tregunter Towers một cách bi thảm và được xác nhận là đã chết tại hiện trường.

Một nhân viên bảo vệ cho biết vào lúc 19h30 ngày hôm đó, Remi tới tòa nhà với lý do lên thăm một người bạn ở tầng 40. Người này sau này cho biết mình không hề quen biết Remi, và cho rằng đây chỉ là cách để người đàn ông này vượt qua được các thủ tục an ninh và vào được tòa nhà.

Đoạn ghi hình từ camera giám sát của tòa nhà sau đó cho thấy Lucidi ra khỏi thang máy ở tầng 49 trước khi đi cầu thang bộ lên tầng cao nhất là tầng 68.

Cánh cửa sân thượng đã bị khóa, nhưng người ta cho rằng Lucidi đã cố mở nó ra để chụp một bức ảnh mạo hiểm từ mái nhà.

Sau đó, một người giúp việc nhìn thấy anh đang gõ điên cuồng vào cửa sổ của tòa nhà để kêu cứu. Tuy nhiên, anh ta đã trượt chân và ngã xuống trước khi được giúp đỡ.

Lãnh sự quán Pháp đã được thông báo về cái chết của Lucidi. Cảnh sát Hong Kong cũng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 17/7, anh đã thuê phòng tại một nhà trọ ở Hong Kong.

Remi Lucidi - Nhiếp ảnh gia liều lĩnh

Remi Lucidi qua đời khi mới 30 tuổi. Anh sinh ra ở thành phố Montpellier, Pháp nhưng đã dành nhiều thời gian sống tại Hong Kong.

Được biết đến với cái tên "Remi Enigma" trên mạng xã hội, anh đi khắp thế giới để tìm kiếm những góc chụp ở các độ cao chóng mặt, và sau đó đăng tải những cuộc phiêu lưu đáng sợ của mình lên mạng xã hội.

Tài khoản Instagram của Lucidi, @remnigma, là một cuốn nhật ký sinh động về những hành động liều lĩnh của anh. Tài khoản này nhận được sự theo dõi và cổ vũ của 5.200 người, họ thường đăng tải những lời khen ngợi mỗi khi anh chinh phục được một đỉnh cao mới.

Lucidi tự mô tả mình là một “nhiếp ảnh gia” và các bài đăng gần đây của anh là những hình ảnh tạo dáng trên các tòa nhà và các giàn giáo cao tầng ở nhiều quốc gia khác nhau, như Dubai của UAE, Bulgaria và Pháp.

[Cô gái trẻ may mắn sống sót sau khi ngã khỏi ban công ở độ cao 25m]

Remi bắt đầu chia sẻ sở thích chinh phục độ cao của mình trên Instagram vào năm 2016. Bài đăng đầu tiên của anh là một video tổng hợp, trong đó anh leo lên nhiều vị trí khác nhau như cần cẩu, cầu và vòng đu quay.

Vào năm sau đó, anh bắt đầu chinh phục những vị trí cao hơn như các công trình kiến trúc tại Tây Ban Nha, Ukraine, Dubai và Pháp. Các bài đăng của anh thường không dành cho những kẻ yếu tim, với những hình ảnh chóng mặt từ các độ cao chót vót.

Lucidi bước sang tuổi 30 vào tháng 2. Anh kỷ niệm cột mốc này bằng việc đăng ảnh mình với biểu tượng cảm xúc là hình chiếc bánh ngọt.

Trong một bức ảnh được đăng tải ngày 16/7, Lucidi chụp ảnh khi đang treo mình trên cầu thang trên nóc của một tòa nhà ở Gabrovro, Bulgaria với lời chú thích: “Cuộc đời quá ngắn để chinh phục những đỉnh cao.”

Hầu hết những bức ảnh và video đều cho thấy Lucidi đang bám giữ trên đỉnh các tòa nhà cao tầng mà không có bất cứ đồ bảo hộ nào. Vào năm ngoái, anh chia sẻ hình ảnh đang giữ thăng bằng trên mép ống khói cao 274m mà không có bất cứ đai an toàn nào.

Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Lucidi là vào 6 ngày trước khi anh qua đời. Trong đó, anh chia sẻ bức ảnh chụp Quảng trường Thời đại ở Vịnh Causeway, Hong Kong. Hiện bức ảnh đang được rất nhiều người vào bình luận bày tỏ sự tiếc thương.

Mặc dù không có nhiều thông tin về gia đình Lucidi, nhưng Gurjit Kaur, chủ nhà trọ của anh ta ở Tsim Sha Tsui, Hong Kong đã mô tả về anh như là một người "khỏe mạnh, cân đối và có khuôn mặt vui vẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục