Nhật Bản: Kỷ lục đấu giá cá ngừ vây xanh 3,2 triệu USD
Theo chính quyền Tokyo, đây là mức giá cao nhất kể từ khi số liệu so sánh được ghi nhận vào năm 1999 và vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen tại phiên đấu giá đầu năm 2019.
Theo chính quyền Tokyo, đây là mức giá cao nhất kể từ khi số liệu so sánh được ghi nhận vào năm 1999 và vượt xa kỷ lục trước đó là 333,6 triệu yen tại phiên đấu giá đầu năm 2019.
Sự khác lạ này không phải do bánh bị hết hạn hay đã cũ. Bánh không bị mốc hay hỏng, mà chỉ đơn giản là mang trên nó một thứ mùi vị khác lạ, nhưng khách lại không thể mô tả được rõ ràng vị đó.
Cây thông sẽ được trưng bày đến hết ngày 25/ 2. Những đồ vật không người nhận có thể được tặng cho những ai muốn sở hữu chúng.
Nakamura có thính giác bình thường và có thể trò chuyện với bạn bè và gia đình. Nhưng cô không thể hiểu được giáo viên Vật lý nói gì, chỉ nghe được giọng điệu và âm lượng giọng nói của ông ấy.
Những máy bay không người lái này có hiệu suất cao, được trang bị camera có chức năng chụp ảnh nhiệt, có thể hoạt động hiệu quả vào sáng sớm và ban đêm, thời điểm gấu thường hoạt động mạnh.
Với 6.000 yen (khoảng 4USD), khách hàng được phục vụ một ly nước protein cùng nhiều loại đồ uống khác, và có 80 phút để ngắm nhìn những nữ nhân viên khoe vóc dáng cơ bắp cuồn cuộn đang đu xà hay múa cột.
Đằng sau những miếng sushi nhỏ bé là cả một thế giới ẩm thực tinh tế, chứa đựng lịch sử, văn hóa và những câu chuyện thú vị mà ngay cả tín đồ sushi lâu năm cũng ít người biết.
Nhật Bản sắp thực hiện cuộc thử nghiệm chưa từng có: nấu rượu sake trong không gian. Chai rượu sake đặc biệt này dự kiến có mức giá lên tới 110 triệu yen (khoảng 720.000 USD).
Theo nghiên cứu được các nhà khoa học Nhật Bản công bố năm 2019, việc sơn các sọc đen trắng lên thân bò giúp giảm thiểu tổn thất kinh tế do ruồi trâu gây ra.
Một nhà leo núi người Nhật Bản, cụ Kokichi Akuzawa, 102 tuổi, vừa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ (3.776 m).
Một người dân cho biết khi anh đang lái xe tại tỉnh Miyazaki, một luồng sáng trắng chưa từng thấy từ trên trời chiếu thẳng xuống, sáng đến mức có thể nhìn các ngôi nhà xung quanh rõ như ban ngày.
Chú gấu đen cao khoảng 1,2m chạy "tung tăng" trong sân bay Yamagata ở Đông Bắc Nhật Bản, khiến các nhân viên sân bay phải lái xe rượt theo.
Thông báo cho biết cụ bà Kondo sinh ngày 1/9/1910 và qua đời ngày 20/5 sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi từ tháng Ba. Cụ Kondo đã phải sử dụng xe lăn trong nhiều năm.
Với diện tích vỏn vẹn 0,24 mét vuông, một công viên tại tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, đã chính thức được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới.
Bạn có đủ can đảm nếm thử món cá trích Surstromming có mùi như trứng thối và bơ ôi, hay cá mập Hakarl đậm mùi amoniac, hoặc ăn sống món hải cẩu nhồi chim chôn dưới đất hơn nửa năm cực kỳ nặng mùi?
Cụ bà Shitsui Hakoishi - "thợ cắt tóc cao tuổi nhất" - chính thức nhận giấy chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vào ngày 5/3 tại thị trấn Nakagawa, tỉnh Tochigi, miền Đông Nhật Bản.
Con cá ngừ vây xanh (bluefin tuna) có trọng lượng 276kg được đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi Oma, tỉnh Aomori, đã được “chốt” với giá cao nhất là 207 triệu yen (khoảng 1,32 triệu USD).
Xuất phát từ niềm tin tôn giáo cổ xưa đến những hạn chế về đạo đức, một số địa danh nổi tiếng trên thế giới, thậm chí được UNESCO xếp hạng Di sản Thế giới, đã cấm phụ nữ tới tham quan.
Từ Chedipe khát máu đến Baba Yaga bí ẩn, hãy khám phá cách các truyền thuyết về phù thủy cổ đại tiết lộ nỗi sợ hãi sâu xa và niềm tin xã hội.
Là một trong số ít người nước ngoài "thăng tiến" trong hàng ngũ samurai của Nhật Bản, câu chuyện về nhân vật bí ẩn Yasuke vẫn tiếp tục hấp dẫn các nhà sử học.
Ngày 10/11 vừa qua, một màn trình diễn của các vận động viên thể hình đã được tổ chức trên chuyến “tàu cơ bắp” (Muscle Train) chạy tuyến JR Sanin ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản.
Những người đàn ông mặc đồ bó sát làm bằng silicon và đeo mặt nạ đóng giả làm phụ nữ xuất hiện tại những địa điểm công cộng đã trở thành mối lo sợ đối với nhiều phụ nữ trẻ ở Nhật Bản.
Toshihide Takase, 76 tuổi, cho biết ông là "người duy nhất trên thế giới" nuôi loại ốc đặc sản này sau bốn thập kỷ thử nghiệm để tìm ra điều kiện sống thích hợp nhất cho chúng.
Nhân vật này có đôi tai mèo, có ria mép và tên là Hello Kitty, nhưng một lần nữa, công ty mẹ của nhân vật biểu tượng này lại tuyên bố rằng cô ấy không phải là mèo.
Kura Sushi xác lập kỷ lục mới xuất phát từ mong muốn khách quốc tế tham dự triển lãm lần này có được trải nghiệm lý thú với món sushi truyền thống của Đất nước Mặt Trời mọc.
Những bức ảnh cho thấy những chiếc kim chi chít đang phủ kín hầu hết trán và ngực của người châm cứu trông rất đáng sợ, đến mức còn bị Instagram đánh giá là “nội dung nhạy cảm.”
Người dân Nhật Bản đã tìm được một sự an ủi không ngờ có thể giúp họ phấn chấn hơn và kiên cường trụ vững qua cơn bão, đó là cuộc chiến của một cây cọ đơn độc trên bãi biển giữa gió táp mưa sa.
Người dân địa phương ở một số khu vực của các tỉnh Iwate và Akita thường bắt chuồn chuồn, vặt bỏ cánh, ăn phần thân và chia sẻ rằng cảm giác giống như đang ăn thịt gà.
Trang tin SCMP cho biết ba ông lão gồm Hideo Umino, 88 tuổi, Hidemi Matsuda, 70 tuổi, và Kenichi Watanabe, 69 tuổi, đã gặp gỡ nhau và lên kế hoạch phạm tội khi đang ở trong tù
Các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo một khuôn mặt robot được bao phủ bởi một lớp da từ tế bào người có khả năng tự chữa lành và có thể chuyển động tạo thành một nụ cười "khá dị."
Khách hàng phải trả tới gần 2.500 USD để được ở trong một khung cảnh thoải mái và được giám sát như một hình thức tự chăm sóc bản thân, và có người đã giảm được 3kg trong 3 ngày.
Đại học Thành phố Osaka của Nhật Bản thông báo một lượng xyanua có thể khiến 160 đến 250 người tử vong đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm của trường mà không bị phát hiện.
Sản phẩm cơm chiên đông lạnh "Honkaku-Itame Cha-Han" đã đạt doanh thu hơn 15 tỷ yen (96,3 triệu USD) trong năm 2023, trở thành thương hiệu cơm chiên đông lạnh bán chạy nhất trên thế giới.
Chiếc "Chuông Tự Do" được chế tác tại Nhật Bản, đính 12.250 viên ngọc trai và 366 viên kim cương được trưng bày ở World Expo New York năm 1939, sẽ xuất hiện tại Expo 2025 Osaka, ngày 13/4/2025.
Sự xuất hiện của một vị khách không mời - một con rắn dài khoảng 40cm - đã khiến một đoàn tàu shinkansen không thể khởi hành đúng lịch trình.