Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác căn nhà trong hẻm

Khoảng 16 giờ ngày 28/9, người dân trong hẻm 1128/15 đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện phần gác lửng của căn nhà đổ sập, 3 người mắc kẹt.

Đến tối 28/9, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ sập gác lửng tại một căn nhà trong hẻm 1128/15 đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, khiến 3 người mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28/9, người dân trong hẻm bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện phần gác lửng của căn nhà đổ sập, bụi bốc lên nhiều.

Thời điểm xảy ra sự cố, có 3 người trong căn nhà, trong đó 2 người ở trên gác và 1 người ở phía dưới. Phần gác được làm bằng ván gỗ, bên dưới có các thanh sắt giằng. Khi gác bất ngờ sập xuống, cả 3 người bị mắc kẹt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 17 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức trinh sát, dọn dẹp chướng ngại vật và tiếp cận vị trí các nạn nhân. Sau đó, cả 3 người được đưa ra ngoài an toàn. Các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để kiểm tra, sơ cứu.

Đến hơn 18 giờ, lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà xảy ra sự cố, đồng thời kiểm tra, xử lý hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân lân cận.

Nguyên nhân vụ sập gác đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trao quà động viên cho phụ huynh và chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DKI/10. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Vun đắp tình yêu biển đảo, quê hương

Tình yêu biển đảo được chuyển hóa thành trách nhiệm và sự kết nối bền bỉ giữa hậu phương với tiền tiêu, tạo nên sức mạnh tổng hợp để quân và dân cùng đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, động viên các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Từ mái nhà ra biển lớn

Sự kết nối tình thân từ hậu phương đến tiền tiêu góp phần làm cho hành trình đến thăm cán bộ, chiến sỹ các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1 năm 2026 thêm ý nghĩa sâu sắc hơn.

Những phần quà được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Nghĩa tình hậu phương dành cho tuyến đầu

Trong hành trình đến các đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh tặng nhiều công trình, thiết bị thiết thực, góp phần nâng cao đời sống và điều kiện công tác của cán bộ, chiến sỹ.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng những phần quà tới các cán bộ, chiến sỹ và lực lượng đóng quân, công tác trên đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Thế trận vững vàng nơi đầu sóng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài viết "Hậu phương nối liền biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc" khắc họa sự vững vàng của thế trận bảo vệ biển, đảo cũng như tình cảm, trách nhiệm của hậu phương.