Điều đặc biệt là chiếc xe kỳ cục này, được trang bị động cơ Suzuki 1.400phân khối, còn có cả một chiếc bàn uống càphê. Với vận tốc 162,5km/giờ, ông Suterđã vượt qua kỷ lục tốc độ 148 km/giờ của một bộ bàn ghế do tay đua người AnhMareck Turowski lập vào năm 2007.
"Tôi hoàn toàn bất ngờ khi lập kỷ lục thế giới trên chiếc ghế sofa. Tôi cóthể cảm nhận được sức mạnh của động cơ phía dưới chiếc xe tôi đang lái. Cảm giácthật tuyệt vời", ông Suter hồ hởi nói.
Paul Mckinnon, người đã cùng Genn Suter chế tạo nên chiếc xe độc đáo này,cho biết: “Đây là chiếc xe kỳ lạ nhất là chúng tôi từng tạo nên. Với những chiếcxe đua, bạn có thể sử dụng các cơ chế khí động học để tạo nên tốc độ cho chiếcxe. Nhưng với một bàn ghế dài thì đó là cả một vấn đề phức tạp. Chúng tôi đã cốgắng tạo nên các khe thông khí trên chiếc bàn càphê và kết quả thật hoàn hảo”.
Đây không phải là lần đầu tiên Suter tạo nên 1 chiếc xe trong kiểu dáng kỳquái từ những vật dụng hàng ngày. Trước đây, anh đã phát minh ra một chiếc… bồncầu biết chạy, với tốc độ lên đến 148,06 km/giờ./.