Lộ diện ngôi vị quán quân của tài năng Việt 2013 (pv)

Lộ diện ngôi vị quán quân của tài năng Việt 2013?

Màn trổ tài xiếc có một không hai của nhóm Hoa Mẫu Đơn không chỉ đốt cháy sân khấu mà còn gieo niềm tin về ngôi vị quán quân mới.
Màn thi tài xiếc patin có một không hai của nhóm Hoa Mẫu Đơn đến từ mái ấm tình thương thực sự đốt cháy sân khấu Tìm kiếm tài năng Việt.

Không chỉ thuyết phục bộ ba giám khảo, tài năng điêu luyện và sự biến hóa, gan dạ của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt gieo niềm tin về ngôi vị quán quân cuộc thi năm nay.

Xuất hiện trên sân khấu như những nghệ sỹ xiếc thực thụ, năm em nhỏ từ 5- 22 tuổi mồ côi cha mẹ đem đến những cung bậc cảm xúc cho những người có mặt.

Trong sự xúc động, nghẹn ngào, giám khảo Thúy Hạnh tin rằng “các con sẽ trở thành quán quân cho năm nay…”

Ngoài sự kinh ngạc và thót tim trước kỹ thuật điêu luyện trong xiếc trượt patin, quay vòng, lộn nhào, giữ thăng bằng, các em thực sự khiến ba giám khảo và khán giả xúc động và nghẹn lòng trước đam mê và sự gan dạ không tưởng ở những đứa trẻ.

Cho rằng màn biểu diễn “có một không hai vì hai người phụ nữ lại nâng đỡ hai người đàn ông mới ghê” nghệ sỹ Thành Lộc thực sự nể phục trước tài năng xoay vòng, xoắn người trên không của các em nhỏ.

Chia sẻ “lần đầu tiên bị toát mồ hôi từ đầu đến cuối,” nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng đây là tiết mục hấp dẫn nhất trong đêm.

Đêm thứ 8 cũng xuất hiện một tài năng đánh guitar điện cự phách Nguyễn Đình Tuyên Đức.

Ngón đàn điêu luyện của người nhạc công đã làm cho nhạc sỹ Huy Tuấn phải cảm thấy “nghẹt thở với tốc độ âm thanh như đua xe.”

Tài năng của Tuyên Đức cũng xóa tan ác cảm của nghệ sỹ Thành lộc: “Lâu nay tôi sợ tiếng guitar diện nhất vì sự ồn ào. Nhưng đêm nay bạn đem đến sự hấp dẫn và quyễn rũ, âm thanh rất tuyệt vời.”

Sợ nở rộ của của nhiều chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc khiến những ca khúc nhạc nước ngoài được các thí sinh lựa chọn để thử sức. Nhưng “trái khoáy” như hát cải lương bằng tiếng Pháp hay nói tiếng Đức hát tiếng Anh như Tìm kiếm tài năng Việt… thì quả là hiếm.

Đem lại sự thú vị khi giới thiệu đang học tiếng Việt, nói tiếng Đức và thi hát tiếng Anh, Nguyễn Phong Vũ đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo bởi chất giọng lạ và sự tươi tắn, trẻ trung, tràn sức sống trên sân khấu.

Hay màn hát cải lương bằng tiếng Pháp khá lạ tai của cô Hồng Điệp, 57 tuổi cũng đem lại một màu sắc mới, thú vị trong đêm.

Mặc dù không thuyết phục được nhạc sỹ Huy Tuấn bởi quan điểm “tôi nghĩ những quốc hồn quốc túy thì nên được giữ nguyên” nhưng cô Hồng Điệp đã trở thành ẩn số trong ván bài đánh cược của nghệ sỹ Thành Lộc và Thúy Hạnh “công bằng mà nói khi chuyển sang tiếng Pháp dường như đã đánh mất cái luyến láy, ngân, rung của cải lương. Nhưng tôi đồng ý vì tò mò không biết chị sẽ làm được những gì cho cải lương.”

Trở lại Tìm kiếm tài năng Việt lần thứ hai, nhóm Sóng mới tiếp tục đem lại thiện cảm cho ban giám khảo bởi khát vọng chinh phục chính mình.

Trên nền nhạc đậm chất dân gian đương đại, nhóm đã cách tân điệu nhảy hiphop “nâng tầm lên thành nghệ thuật chứ không hẳn là của đường phố”. Chính niềm đam mê, tư duy trẻ của nhóm đã chinh phục được bộ ba giám khảo và đem đến sự thú vị riêng về hiphop cho khán giả.

Mặc dù chưa chinh phục được nhạc sỹ Huy Tuấn về tài năng, nhưng phần thi khí công đập gãy làm đôi thanh sắt bằng đầu và kéo xe ôtô chỉ bằng thanh chắn ở cổ của Hữu Tiến thực sự đem đếm sự mới lạ cho hành trình tìm kiếm tài năng Việt mùa thứ hai. Đây cũng là phần thi hứa hẹn sự bất ngờ và đột phá nếu bộ ba giám khảo lựa chọn vào vòng bán kết./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục