Malaysia GP và màn độc diễn của Sebastian Vettel

Không mắc bất cứ một sai lầm nào và dẫn đầu đoàn đua suốt cả 56 vòng đua, Vettel đã xứng đáng giành chiến thắng tại Malaysia GP.
Một chặng đua khá nhiều cảm xúc khi nụ cười còn vẹn nguyên trên gương mặt của đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel.

Không mắc bất kỳ sai lầm và trục trặc nào, Vettel dẫn đầu đoàn đua suốt cả 56 vòng đua, bỏ lại người đứng thứ 2 Jenson Button một khoảng cách khá xa tới 3.2 giây. Bằng những nỗ lực tuyệt vời ở những vòng đua cuối cùng, tay đua khác người Đức Nick Heidfeld cũng kịp ghi tên mình vào vị trí thứ 3.

Những vòng đua đầu tiên, không nằm ngoài dự đoán, mưa rơi nhưng không nặng hạt và không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới chất lượng cuộc đua. Ngay từ khi xuất phát, Heidfeld ngay lập tức vượt qua Webber, Button, Hamilton để vươn lên vị trí thứ 2. Schumacher cũng kịp leo lên vị trí thứ 8. Trong khi đó, Webber và Rosberg của Mercedes cho thấy rõ sự mất bình tĩnh của mình khi tụt xuống vị trí thứ 9 và 12.

Mclaren đã để Jenson Button vào pit khá sớm. Điều này là chiến thuật đúng đắn của họ vì ngay sau đó Button đã vượt mặt Heidfeld, chiếm lấy vị trí thứ 2. Không có dấu hiệu xuống sức nào của Vettel suốt chặng đua. Những gì người ta nhìn thấy là sự ổn định, bình tĩnh và 1 chiếc xe tốt.

Ngược lại, tay đua khác của Red Bull Mark Webber đã trải qua khá nhiều lần : vượt, bị vượt, vượt. Khi mà Vettel được xem như là không thể đánh bại ở phía trước thì mọi sự chú ý và những điều thú vị đều đến với nhóm các tay đua: Button, Hamilton, Webber, Alonso, Heidfeld.

Pha va chạm giữa Hamilton và Alonso ở nửa cuối chặng đua khiến cục diện mà người ta dự đoán đi theo chiều hướng khác. Alonso sau đó đã phải vào pit stop ngay lập tức, khi trở ra anh tụt xuống vị trí thứ 7. Bên cạnh đó, Hamilton cũng không thể cầm cự được sự bám đuổi ráo riết của Heidfeld phía dưới. Trong 2 góc cua khá rộng, bằng cú bẻ lái tinh tế Heidfeld không chỉ khiến Hamilton " ngửi khói " mà còn khiến tay đua này loạng choạng, lao ra ngoài đường đua, tụt xuống vị trí thứ 7 sau Alonso.

Điều này khiến  Ferrari lại có thêm một chặng đua đáng thất vọng khi không có tay đua nào đứng trên bục. Michael Schumacher vẫn là cái bóng của chính mình khi suốt chặng đua anh không thể vượt qua nổi Kobayashi.

Có khá nhiều tay đua phải bỏ cuộc giữa chừng tại Sepang hôm nay: Liuzzi (HRT-Cosworth), D'Ambrosio (Virgin-Cosworth), Trulli( Lotus-Renault ), Perez( Sauber-Ferrari ),Barrichello (Williams-Cosworth ), Karthikeyan (HRT-Cosworth), Maldonado (Williams-Cosworth ).

Vettel đang dẫn đầu bảng xếp hạng vô địch cá nhân với số điểm tuyệt đối 50. Hai tay đua của Mclaren Jenson Button, Lewis Hamilton lần lượt xếp sau với 26 và 24 điểm.  Mark Webber đứng thứ 4 với 22 điểm, hơn người đứng thứ 5 Fernando Alonso 2 điểm.

Cuối tuần sau, bánh xe F1 sẽ tới Thượng Hải./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục