Martino: "Sự nghiệp của Messi như một kịch bản điện ảnh"

Chứng kiến phong độ ấn tượng của Messi, huấn luyện viên Gerardo Martino đã ví sự nghiệp của tiền đạo người Argentina giống như một kịch bản điện ảnh.
Martino: "Sự nghiệp của Messi như một kịch bản điện ảnh" ảnh 1Ngay khi vừa trở lại Messi đã tỏa sáng. (Nguồn: Getty)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi Barcelona thắng dễ Getafe với tỷ số 4-0, trong đó có cú đúp của Lionel Messi, huấn luyện viên Gerardo Martino đã ví sự nghiệp của tiền đạo người Argentina giống như một kịch bản điện ảnh.

“Sự nghiệp cầu thủ của Leo giống như một kịch bản điện ảnh. Khi mà mọi người nghĩ là cậu ấy chưa "vào phom" thì chỉ trong vài phút cậu ấy đã ghi hai bàn thắng. Trận đấu của Messi giống như hình ảnh tóm tắt về quãng đời đá bóng của Leo ở Barcelona” - chiến lược gia của đội bóng xứ Catalunya hồ hởi bày tỏ với báo giới về màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của cậu học trò cưng trong lần đầu tiên trở lại sân cỏ sau hai tháng vắng mặt vì chấn thương.

Trước đó, Tata Martino đã đưa ra một “lời đe dọa” mà báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đăng tải: “Tôi nhìn thấy Leo trở lại, với ánh mắt của một sát nhân”, tất nhiên theo nghĩa bóng, để mô tả khát khao được chơi bóng, cống hiến cho khán giả, và quyết tâm của Messi chứng minh mình là cầu thủ số một thế giới.

Ông Martino hài lòng với phong độ của cả đội bóng hiện nay và thời điểm bùng nổi liên tiếp của của các tài năng cá nhân, thể hiện qua việc trong ba trận gần đây nhất cả Pedro và Alexis đều lập được hat-trick, còn Cesc Fabregas và Messi có cú đúp.

Huấn luyện viên của Barca thừa nhận gặp “khó khăn dễ chịu” trong việc sắp xếp đội hình trước Atletico de Madrid vào thứ bảy tới bởi sự tỏa sáng của tất cả các cầu thủ áo đỏ-xanh.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang ở một thời điểm tốt nhất của các cầu thủ. Đội bóng cũng lớn mạnh với tư cách là một tập thể. Tôi muốn tất cả các cầu thủ đều có điều kiện thi đấu và sự trở lại của Messi là một sự thúc đẩy cho tất cả. Nhưng sẽ có cầu thủ bị thiệt thòi do chỉ có 11 người được vào sân. Đội bóng tiếp tục chứng tỏ những dấu hiệu của một thứ bóng đá xuất sắc: bóng lưu thông nhanh, trận đấu luôn được kiểm soát tốt “, nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh.

Ông Martino cũng khen ngợi màn trình diễn của Messi, Cecs Fabregas, bộ đôi trung vệ Puyol-Mascherano, thủ môn Pinto nhưng không tiết lộ đội hình sẽ ra sân trước Atletico de Madrid vào đêm thứ bảy tới.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Getafe, Luis Garcia, bày tỏ sự thất vọng về trận thua tới bốn bàn không gỡ, khiến đội bóng của ông hầu như không còn cơ hội lật lại thế cờ mà Barca đã áp đặt trong trận lượt về của Cúp Nhà vua.

“Khi bị dẫn 2-0 thì Getafe vẫn còn cơ hội cho trận lượt về. Chúng tôi đã làm được những gì mình muốn trong hai 2/3 thời gian của trận đấu. Nhưng Messi vào sân, ghi hai bàn, và thế là cuộc lội ngược dòng ở lượt về là hầu như không thể” - huấn luyện viên Garcia cay đắng thừa nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục