‘Miền Tây Bắc’ qua góc nhìn của năm họa sỹ đương đại Việt Nam

Ở không gian “Miền Tây Bắc,” năm họa sỹ đương đại mang tới năm sắc thái riêng, tạo nên sự phong phú, mới mẻ cho những họa phẩm về một chủ đề không còn xa lạ.
‘Miền Tây Bắc’ qua góc nhìn của năm họa sỹ đương đại Việt Nam ảnh 1Triển lãm kéo dài đến hết ngày 1/6 tại Hà Nội. (Ảnh: Hà Linh/Vietnam+)

24 tác phẩm về thiên nhiên, cuộc sống và con người Tây Bắc của năm họa sỹ đương đại (Lê Kinh Tài, Nguyễn Quang Vinh, Bùi Văn Tuất, Chu Văn và Lê Minh Đức) đang được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm tranh “Miền Tây Bắc.”

Chương trình đã chính thức khai mạc tối 5/5 và sẽ kéo dài đến hết ngày 1/6 tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Nghệ thuật Đương đại Việt Nam (VICAS ART STUDIO) - Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia (số 32 Hào Nam, Hà Nội).

Qua những họa phẩm của mình, mỗi nghệ sỹ thể hiện cách cảm nhận, góc nhìn riêng về “Miền Tây Bắc.”

[Lê Thiết Cương và những thể nghiệm mới với tranh tối giản]

Sắc màu và nhịp điệu Tây Bắc trong tranh của Lê Kinh Tài không dịu êm, mênh mang mà rực rỡ, đối chọi. Trong khi đó, Nguyễn Quang Vinh lại thể hiện sự đa dạng ở nhiều lối vẽ - từ ấn tượng đến biểu hiện. Những tác phẩm của họa sỹ Lê Minh Đức cho thấy cuộc chơi màu sắc đầy cuốn hút.

‘Miền Tây Bắc’ qua góc nhìn của năm họa sỹ đương đại Việt Nam ảnh 2Tác phẩm "Nắng" của Bùi Văn Tuất. (Ảnh: BTC)

Qua góc nhìn của Chu Văn, thiên nhiên Tây Bắc hiện lên bình dị nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Ở một góc độ khác, Bùi Văn Tuất lại tập trung vẽ những em bé dân tộc thiểu số với dáng vẻ rất riêng.

Năm họa sỹ mang tới năm sắc thái riêng, tạo nên sự phong phú, mới mẻ cho một chủ đề không còn xa lạ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục