Gia đình mới của David cùng Jayne (Nguồn: KSTZ)
Vị hôn thê của một người đàn ông góa vợ vì căn bệnh ung thư buồng trứng đã lần đầu lên tiếng nói về lá thư mà người vợ đã mất của ông này để lại, nói rằng nó đã "chạm tới tâm can của cô".
Brenda Schmitz đã viết 2hai lá thư trước khi qua đời vào tháng 8/2011, với một lá gửi cho chồng David Schmitz và lá thứ hai gửi cho người vợ tương lai của ông. Cô đã nhờ một người bạn thân gửi các lá thư tới cho đài phát thanh KSTZ ở Des Moines, bang Iowa (Mỹ), khi chồng cô tìm thấy bạn đời mới.
Jayne Abraham, có hai con riêng trước khi đến với David, nói rằng lá thư đã mang tới cho cô sức mạnh chống lại "bất kỳ nghi ngờ nào cô có" về mối quan hệ mới.
"Khi David nói rằng cô ấy để lại một lá thư cho tôi, tôi đã òa khóc" - cô kể - "Anh ấy nói rằng em có thể đọc thư khi chúng ta về nhà tối nay. Tôi đã đọc thư và nó chạm tới tâm can tôi theo nhiều cách thức. Nó đã xua tan mọi nghi ngờ mà tôi còn có".
Jayne cho biết lá thư được viết nhẹ nhàng và Brenda đã pha trò trong thư, kết thúc bằng lời nhắn rằng "cô vô cùng yêu quý" cả gia đình và đặc biệt là Jayne. Brenda cũng nói rằng Jayne cần mang tới cho lũ trẻ tình yêu mà mọi đứa trẻ đều cần.
Trong hơn 20 năm, đài phát thanh KSTZ ở Des Moines đã thực hiện những lời ước nhân Giáng sinh của thính giả, gồm đề nghị của Brenda.
Trong lá thư, Brenda đã đề nghị đài thực hiện ước nguyện cuối đời của cô là làm điều gì đó cho người phụ nữ mới tới với cuộc đời của chồng cô, cho gia đình của người phụ nữ này và cho các bác sĩ, y tá đã giúp cô chiến đấu chống bệnh tật.
Lá thư đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.
"Chúng tôi không mong chờ sự nổi tiếng. Chúng tôi không nghĩ chuyện sẽ dẫn tới chỗ như hiện nay. Cả hai chúng tôi đều vô cùng cảm động bởi tình yêu, sự ủng hộ, những lời bình luận, cầu nguyện và những điều khác mà mọi người đã gửi tới cho chúng tôi. Con tim của chúng tôi đang đập rộn ràng và tràn đầy niềm vui" - Jayne nói.
David đã cầu hôn với cô trong mùa Hè vừa qua. Cô kể lại: "Khi tôi mới gặp David, anh ấy nói rằng có một đứa con trai 2 tuổi tên Max, bên cạnh những đứa con khác nữa. Đầu tiên tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi cũng có con và rất yêu trẻ. Nhưng sau đó mỗi ngày mối quan hệ của chúng tôi trở nên mạnh hơn và chúng tôi đã có một sợi dây gắn kết mạnh hơn".
David nói rằng anh đã lần đầu được nghe về bức thư khi đài phát thanh đọc nó cho anh nghe, chỉ một ngày trước khi chương trình phát sóng vào 7h10 sáng ngày thứ Sáu tuần trước. Lá thư do người dẫn chương trình Colleen Kelly đọc.
David đã khóc khi nghe xong lá thư Brenda gửi cho mình (Nguồn: KSTZ)