"Người hùng" Sneijder đưa Hà Lan vào vòng trong

Bàn thắng duy nhất của Wesley Sneijder mang về chiến thắng cách biệt tối thiểu với tỷ số 1-0 trước Nhật Bản, cùng 3 điểm cho Hà Lan.
Bàn thắng duy nhất của Wesley Sneijder đã mang về chiến thắng cách biệt tối thiểu với tỷ số 1-0 cho Hà Lan trước Nhật Bản. Giành 6 điểm sau hai lượt trận, đội quân của huấn luyện viên Van Berwijk gần như chắc chắn sẽ có tấm vé vào vòng trong.

Nhật Bản đã làm tất cả để có thể gây ra những khó khăn nhất định cho Hà Lan khi thiết lập một thế trận phòng ngự chắc chắn và phản công khá sắc sảo. Lối chơi quyết tâm, tinh thần máu lửa của các chàng trai châu Á đã khiến cho Hà Lan không thể hiện được phong cách tấn công quyến rũ và đa dạng của mình. Dẫu vậy, sự khác biệt giữa Hà Lan và Nhật Bản chính là ở những cá nhân kiệt xuất.

Trong một khoảnh khắc lóe sáng, Sneijder có một cú sút xa căng như kẻ chỉ khiến thủ thành Nhật Bản Kawashima dù đã cố gắng cản phá nhưng cũng không ngăn được cú sút thành bàn cho đội tuyển Hà Lan.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Nhật Bản đã không hề giấu ý định chơi phòng ngự phản công nhằm khắc chế lối chơi tấn công tổng lực điển hình của Hà Lan. Chính vì vậy, việc "Cơn lốc màu da cam" chiếm được thế chủ động và kiểm soát được khá nhiều bóng cũng là một điều tất yếu. Dù có phần lép vế nhưng Nhật Bản cũng cho thấy họ tỏ ra khá sắc sảo với những pha phản công.

Chính các học trò của Okada là những người sở hữu cơ hội đầu tiên của trận đấu với tình huống dứt điểm của hậu vệ Nagatomo sau một pha dàn xếp tấn công khá hay. Tiếc là cú sút cuối cùng lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Stekelenburg.

Những phút sau đó, Hà Lan vẫn chơi ép sân nhưng lối chơi áp sát, bắt người kín kẽ của các cầu thủ Nhật Bản khiến cho đội quân của huấn luyện viên Berwijk gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Kawashima. Trong vai trò của cầu thủ dẫn dắt lối chơi, Sneijder cũng tỏ ra tương đối mờ nhạt khi anh gần như mất hút trước các bóng áo trắng của đối phương.

Về phía Nhật Bản, các cầu thủ đến từ xứ sở hoa Anh đào vẫn trung thành với những pha phản công cũng như việc chờ đợi những đột biến từ các tình huống cố định. Giữa một thế trận cò cưa, trận đấu diễn ra với một tốc độ trung bình và thiếu những đường bóng sắc sảo. Mãi đến cuối hiệp một Van der Vaart mới cú một cú sút về phía khung thành của Nhật Bản nhưng không thể gây khó khăn cho thủ môn Kawashima.

Sau giờ nghỉ, Hà Lan tận dụng việc đối phương chưa thiết lập được một thế trận ổn định để bắt đầu tăng tốc. Sức ép liên tục được tạo ra và cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những pha dứt điểm về phía khung thành Nhật Bản. Sau hai pha dứt điểm liên tục không thành công của Van Persie đến phút 52, bàn thắng đã đến với đội bóng áo màu cam. Từ tình huống làm tường của Persie, bóng được đẩy ra để Sneijder từ tuyến 2 băng lên rồi tung ra cú sút rất căng bằng chân phải. Kawashima đã chạm được tay vào bóng nhưng lực của cú dứt điểm này quá lớn khiến cho lưới của anh vẫn rung lên.

Ngay sau bàn thua này, Nhật Bản ngay lập tức vùng lên mạnh mẽ. Không còn thu mình phong ngự, đội quân của Okada bắt đầu gia tăng sức ép trở lại và đã có nhiều những cú dứt điểm được tạo ra từ các cầu thủ áo trắng. Điển hình là Okubo khi chỉ trong 2 phút tiền vệ này đã có liên tiếp 2 cú sút khá nguy hiểm về phía khung thành của Stekelenburg. Đến phút 64, vẫn là tiền vệ mang áo số 16 tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi hơi xa so với cột dọc cầu môn đối phương.

Với việc tung Nakamura vào sân, huấn luyện viên Okada đã cho thấy quyết tâm chơi một trận sòng phẳng với Hà Lan. Nhờ sự có mặt của cựu cầu thủ Celtic, Nhật Bản ép sân và tạo ra được một áp lực khá tốt. Có không ít những pha bóng hàng thủ của Hà Lan chơi chệch choạc khiến cho thủ thành Stekelenburg nhiều phen phải giật mình. Trước sức ép ngày một lớn, Van Berwijk có những điều chỉnh khi quyết định đưa Elia, một cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật vào sân để tận dụng những pha phản công nhằm khiến cho Nhật Bản buộc phải đề phòng hơn với những pha bứt tốc của cầu thủ 23 tuổi này.

Khoảng 10 phút sau, Berwijk lại tiếp tục có thêm một điều chỉnh với quyết định tung thêm một cầu thủ có thiên hướng tấn công là Affelay vào sân. Chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, cầu thủ chạy cánh này suýt chút nữa đã có thể gây bất ngờ sau pha lên bóng đầy tốc độ bên cánh trái từ đường chọc khe khá hay của Affelay.

Nhưng ở pha bóng đối mặt với thủ thành đối phương, Affelay lại không thể thành công với cú dứt điểm của mình khi Kawashima đã băng ra rất nhanh. Đến phút thứ 87, vẫn là Affelay có cơ hội đối mặt với Kawashima nhưng thêm một lần nữa anh lại không thể chiến thắng được "người gác đền" của Nhật Bản.

Suýt nữa Affelay phải ân hận với hai pha dứt điểm thiếu nhạy cảm của mình nếu như các cầu thủ Nhật Bản kết thúc gọn gàng hơn với pha phản công ngay sau đó. May mắn cho Hà Lan bởi ở cú sút cuối cùng, tiền đạo Okazaki lại dứt điểm tung nóc lưới đối phương sau một cú volley chân trái khá hay./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục