Người khiếm thị đầu tiên tự mình vượt Thái Bình Dương

Sáng 20/4, ông Mitsuhiro Iwamoto-một thủy thủ khiếm thị người Nhật Bản đã hoàn tất hành trình không nghỉ xuyên qua Thái Bình Dương trên một chiếc thuyền.
Người khiếm thị đầu tiên tự mình vượt Thái Bình Dương ảnh 1Thủy thủ khiếm thị người Nhật Bản Mitsuhiro Iwamoto (trái) sau khi hoàn tất hành trình không nghỉ xuyên qua Thái Bình Dương. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Truyền thông Nhật Bản đưa tin một thủy thủ khiếm thị người Nhật Bản đã hoàn tất hành trình không nghỉ xuyên qua Thái Bình Dương trên một chiếc thuyền.

Đây là lần đầu tiên một người bị mất thị lực có thể tự mình điều khiển thuyền đi qua khu vực đại dương rộng lớn này.

Sáng 20/4, ông Mitsuhiro Iwamoto đã cập cảng tại Fukushima với chiếc thuyền dài 12m sau hành trình kéo dài hai tháng xuất phát từ bang California, Mỹ.

[Một người tàn tật lập kỷ lục mới về chèo thuyền vượt Đại Tây Dương]

Ông Iwamoto, 52 tuổi, là công dân cư trú tại thành phố San Diego, Mỹ. Ngày 24/2 vừa qua, ông đã khởi hành từ thành phố này với Doug Smith, một hoa tiêu người Mỹ đã cung cấp cho ông thông tin để định hướng trong chuyến đi, chẳng hạn như hướng gió.

Người khiếm thị đầu tiên tự mình vượt Thái Bình Dương ảnh 2Chiếc thuyền cập cảng tại Fukushima. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Đây là nỗ lực thứ hai của ông Iwamoto sau lần thử đầu tiên chưa trọn vẹn cách đây sáu năm khi thuyền va phải cá voi và chìm.

Trong bữa tiệc đón mừng tại Fukushima sau khi kết thúc hành trình dài 14.000km, ông Iwamoto khẳng định chính sự nỗ lực của ông đã giúp biến giấc mơ thành hiện thực.

Ông Iwamoto đã mất thị lực vào năm 16 tuổi. Chuyến đi này của ông nhằm gây quỹ từ thiện trong nỗ lực ngăn ngừa các bệnh gây mù lòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục