Người lính quả cảm trong thời khắc quyết định lịch sử của dân tộc

Lịch sử đã chọn những người lính quả cảm để đánh trận cuối cùng, để có mặt trong giờ phút quyết định đến thắng lợi hoàn toàn của dân tộc, vào 11h30 ngày 30/4/1975.

Người lính quả cảm trong thời khắc quyết định lịch sử của dân tộc

Lịch sử đã chọn những người lính quả cảm để đánh trận cuối cùng, để có mặt trong giờ phút quyết định đến thắng lợi hoàn toàn của dân tộc, vào 11h30 ngày 30/4/1975.

Trong số những người lính bộ binh của Trung đoàn 66, sư đoàn 304, quân đoàn 2 (nay là Quân khu 2) tiến vào Dinh Độc lập, dẫn giải Tổng thống Dương Văn Minh ra đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng, có ông Nguyễn Khắc Nhu (tên thật là Nguyễn Văn Nhu), lúc ấy là trợ lý tác chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Hà Tĩnh gần 99% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân

Cùng với cử tri cả nước, gần 1 triệu cử tri tại Hà Tĩnh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.