May mắn sống sót

Người nhảy dù may mắn sống sót sau khi hỏng dù

Một người đàn ông 35 tuổi nhảy dù mạo hiểm ở New Zealand đã may mắn sống sót sau một cú nhảy từ độ cao 4.000m gặp sự cố.

Một người nhảy dù mạo hiểm ở New Zealand đã may mắn sống sótsau một cú nhảy từ độ cao 4.000m gặp sự cố.

Fairfax Media cho biết hôm thứ Sáu rằng bàn chân của Liam Dunne đãđể lại một vết lõm sâu tới 10cm dưới mặt đất khi anh va chạm mạnhvới sân cỏ gần thị trấn Motueka ở South Island , sau cú nhảy gặp sựcố diễn ra hôm thứ Năm.

Người đàn ông 35 tuổi đã mở dù chính ở độ cao 1.200m nhưngđã phải tách khỏi nó sau khi anh không thể điều khiển nó.

Chiếc dù chỉ mở ở độ cao cách mặt đất 220m và khiến anh va chạm khámạnh khi hạ xuống đất.

Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, anh đã được đưa tới bệnhviện với chấn thương ở chân và cột sống, dù nhân viên cứu hộ nóirằng tình trạng của anh không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Dunne đang tham gia một liên hoan nhảy dù mạo hiểm khi vụ việc xảyra.

Điều phối viên chương trình Stuart Bean, người cũng tham gia liênhoan, nói rằng mặt đất hơi lầy lội và đẫm nước do mưa lớn mới xuấthiện gần đây ở South Island, là yếu tố quan trọng khiến Dunne sốngsót.

"Tôi tin đây là đáp án cho trường hợp này" - ông nói với Fairfax  -"Nếu anh rơi trúng thứ gì đó và nếu vật đó khá mềm thì thiệt hạisẽ được giảm thiểu."

Phát ngôn viên lực lượng cứu hộ trực thăng Nelson-Marlborough chobiết Dunne có thể đã bị rạn xương lưng nhưng tình trạng chung của anhkhá tốt. "Anh ấy rất may mắn mới còn sống sót" - bà nói với kênhtruyền hình TVNZ./.

Linh Vũ (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục