Điều đặc biệt là những bức tranh sơn dầu về những khoảnh khắc rực rỡ nhất củamỗi loài hoa được trưng bày tại triển lãm này, đã được tái hiện bằng chất liệugốm trên Con đường gốm sứ ven sông Hồng.
"Con đường gốm sứ ven sông Hồng" đã trở thành điểm đến mang lại những xúc cảmmạnh mẽ trong công chúng và du khách khi chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuậttâm huyết của các nghệ sỹ Việt Nam và thế giới.
Thế giới hoa mà Ana Tzarev tái hiện trên con đường gốm sứ là những bông hoa tươiđẹp từ các vùng đất trên thế giới, nơi bà đã sống và từng đi qua.
Bà luôn có tình cảm quý mến đối với Việt Nam và ấn tượng với những cảnh sắc tươiđẹp của đất nước hình chữ S. Ana đã mang những cảm xúc đó vào hai bức tranh"Sáng sớm trên sông Mekong" và "Bài ca lúa gạo" với nét vẽ tràn đầy sức sống.
Năm 2007, bức tranh "Bài ca lúa gạo" khổ lớn đã hiện diện trên Quảng trường Thờiđại ở trung tâm New York nhân dịp khai trương phòng tranh của Ana Tzarev tạithành phố này.
Trân trọng tài năng và tấm lòng của Ana Tzarev, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đãmời bà tổ chức triển lãm các bức tranh sơn dầu gốc mà bà đã tái hiện trên Conđường gốm sứ ven sông Hồng nhân dịp bức tranh gốm dài nhất thế giới này chínhthức được khai trương chào mừng Đại lễ vào đầu tháng 10./.