Những sự ra đi đáng tiếc nhất của thể thao thế giới trong năm 2014

“Mũi tên bạc” Alfredo di Stefano, ông chủ bóng bầu dục Mỹ Ralph Wilson hay tay chạy Chris Chataway là những huyền thoại thể thao đã mãi mãi ra đi trong năm 2014.
Những sự ra đi đáng tiếc nhất của thể thao thế giới trong năm 2014 ảnh 1Nhiều huyền thoại thể thao đã ra đi trong năm 2014. (Ảnh: AFP)

“Mũi tên bạc” Alfredo di Stefano, ông chủ bóng bầu dục Mỹ Ralph Wilson hay tay chạy Chris Chataway là những huyền thoại thể thao đã mãi mãi ra đi trong năm 2014.

Bóng bầu dục Mỹ

Ralph Wilson

Chủ sở hữu đội bóng bầu dục Mỹ Buffalo Bills qua đời hôm 25/5 ở tuổi 95. Wilson mua lại Bills hồi năm 1959 với giá 25 nghìn USD. Năm ngoái, sau hơn nửa thập kỷ, câu lạc bộ này được tạp chí Forbes danh tiếng định giá 870 triệu USD. Thành tựu ấy có đóng góp vĩ đại của Ralph Wilson. Năm 2009, ông được điền tên vào ngôi đền huyền thoại của bóng bầu dục Mỹ.

Wilson cũng là một trong những người sáng lập hệ thống NFL (giải bóng bầu dục Mỹ) và góp phần đưa môn thể thao này trở thành “vua” trong thế giới thể thao Mỹ. Điều nuối tiếc duy nhất của Wilson là việc Buffalo Bills chưa thể chinh phục Super Bowls (trận chung kết mùa của bóng bầu dục Mỹ, diễn ra trên sân Super Bowls huyền thoại) dù đã chơi bốn trận chung kết liên tiếp trong các năm 1990, 1991, 1992 và 1993. Buffalo Bills cũng là câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử NFL từng có mặt trong bốn trận chung kết liên tiếp.

Những sự ra đi đáng tiếc nhất của thể thao thế giới trong năm 2014 ảnh 2Vĩnh biệt Wilson, cảm ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho bóng bầu dục Mỹ. (Ảnh: AP)

Điền kinh

Chris Chataway

Vận động viên điền kinh người Anh được nhớ tới với thành tích vượt qua “bức tường bốn phút” cùng Roger Bannister năm 1954. Ông qua đời ở tuổi 82 hôm 19/1/2014. “Bức tường bốn phút” là cột mốc huyền thoại của điền kinh. Một nhóm bốn vận động viên sẽ phải chạy 1 dặm tiếp sức (1.760 yard, tương đương khoảng 1.609 km) trong thời gian dưới bốn phút. Đấy là một trong những thử thách khó khăn nhất của lịch sử điền kinh, nhưng đã bị Chataway và ba đồng đội chinh phục lần đầu tiên hồi năm 1954.

Chataway được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sỹ. Sau đó, ông tiếp tục phá kỷ lục thế giới chạy 5.000 m. Chataway cũng là vận động viên đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu nhân vật thể thao của năm do BBC bình chọn. Sau giải nghệ, ông trở thành một phóng viên nổi tiếng và tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới.

Mbulaeni Mulaudzi

Tay chạy 800m người Nam Phi qua đời bất ngờ ở tuổi 34 hôm 24/10/2014. Trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình, Mulaudzi đã chinh phục chức vô địch 800 m thế giới ở Berlin năm 2009. Trước đó, anh cũng giành huy chương bạc Olympic 2004. Đó cũng là kỳ Olympic mà Mulaudzi được trao vinh dự là một trong những thành viên rước đuốc.

“Chúng ta đã mất một người anh em, một người bạn, một người bạn rất tốt. Mong cho linh hồn anh được yên nghỉ trong bình an. Tôi sẽ mãi yêu anh, nhà vô địch của tôi” là dòng chia sẻ của nhà vô địch chạy 800 m nữ Caster Semenya dành cho Mulaudzi.

Miloslava Rezkova

Nhà vô địch nhảy cao nữ Olympic 1968 mới qua đời hôm 19/10/2014 ở tuổi 64. Giải đấu năm 1968 ghi nhận một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử nhảy cao thế giới khi cô gái vô danh Rezkova đánh bại những tên tuổi sừng sỏ nhất của làng nhảy cao để bước lên bục vinh quang. Sau đó một năm, Rezkova giành tiếp chức vô địch châu Âu.

Cô cũng được nhớ tới khi từ chối lời cầu hôn của một triệu phú Hy Lạp - người đã đề nghị tặng cô một hòn đảo trên biển Aegean làm quà cười. Rezkova có những năm tháng hạnh phúc bên người chồng và cũng là huấn luyện viên của mình - Rudolf Hubner.

Những sự ra đi đáng tiếc nhất của thể thao thế giới trong năm 2014 ảnh 3Gilmour - thiên tài bạc mệnh. (Ảnh: Getty)

Cricket

Gary Gilmour

Sự nghiệp của tay cricket người Australia Gary Gilmour ở đẳng cấp thế giới đã không suôn sẻ như thiên tài mà Chúa ban cho anh. Gilmour qua đời ở tuổi 62 hôm 10/1 năm ngoái vì ung thư gan. Trước đó, anh từng có một kỳ World Cup 1975 để đời với 6 cú ném thành công trong trận bán kết với tuyển Anh và 5 cú ném khác ở trận chung kết với đội Tây Ấn.

Nhưng Gilmour chỉ có thiên tài, anh không có may mắn và sức khỏe. Cựu đội trưởng tuyển cricket Australia đã nói một câu ngắn gọn mà đầy đủ về cuộc đời của Gilmour: “Anh ấy ở trước quầy bán hàng khi người ta giao món hàng tài năng. Nhưng thật không may, anh ấy đã ở sau quầy hàng khi họ tiếp tục mang tới sức khỏe và may mắn.”

Phillip Hughes

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã nói về cái chết của Hughes: “Phillip Hughes là một chàng trai trẻ đang sống với ước mơ. Sự ra đi của cậu ấy là một ngày buồn của cricket và là ngày tàn khốc với gia đình Hughes. Những gì xảy ra thực sự đã chạm tới trái tim hàng triệu người Australia. Một cuộc sống quá trẻ đã kết thúc. Với đội tuyển quốc gia, đây là một cú sốc kinh hoàng.”

Phillip Hughes là một tượng đài của cricket Australia. Anh vừa giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải hồi mùa bóng 2012/2013. Hughes cũng mới được điền tên vào thành phần tuyển Australia chuẩn bị dự World Cup 2015. Anh mất ngày 27/11/2014, chỉ vài ngày sau sinh nhật 26 tuổi.

Bóng đá

Alfredo di Stefano

Huyền thoại của Real Madrid được thừa nhận như là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất từng xuất hiện. Ông qua đời ở tuổi 88 hôm 7/7 năm ngoái sau một cơn đau tim. “Mũi tên bạc” đã chơi cho Real trong 11 mùa giải, giành năm chức vô địch châu Âu, hai lần được bầu là cầu thủ hay nhất châu Âu. Vết đen duy nhất trong sự nghiệp của ông là việc chưa từng được dự World Cup.

Chủ tịch Real Florentino Perez gọi Di Stefano là người đã “thay đổi lịch sử Real Madrid và lịch sử bóng đá.”

Những sự ra đi đáng tiếc nhất của thể thao thế giới trong năm 2014 ảnh 4Trước khi Ronaldo xuất hiện, Eusebio là cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất. (Ảnh: Getty)

Eusebio

Ai là người đã truyền cảm hứng cho Cristiano Ronaldo? Người ấy đã qua đời hôm 5/1/2014. Người ấy là Eusebio, hay còn được gọi với một cái tên khác: “Báo đen.”

Huyền thoại Bồ Đào Nha đã ghi 733 bàn sau 745 trận trong sự nghiệp. Năm 1962, ông ghi bàn giúp Benfica hạ Real Madrid ở chung kết Cúp châu Âu. Năm 1965, ông giành Quả bóng Vàng.

“Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vua phá lưới châu Âu và thế giới. Tôi đã làm được mọi thứ, ngoại trừ vô địch World Cup” - Eusebio đã nói thế về mình trong đoạn tự thuật mà không một ai có thể bác bỏ từng chi tiết."

Tom Finney

Tom Finney qua đời ở tuổi 91 hôm 14/2/2014. Trước khi là một cầu thủ, ông từng chiến đấu trong Đại chiến thế giới II. Trở về từ Italia, Finney ghi 210 bàn trong 473 trận khoác áo Preston. Ông cũng nổ súng thêm 30 lần trong 76 trận đá cho tuyển Anh, dự ba vòng chung kết World Cup.

Nhưng ngoài chức vô địch giải Hạng Nhì Anh (giờ là Championship), Finney chưa từng giành bất cứ danh hiệu quan trọng nào. Huyền thoại Bill Shankly đã nói về Finney: “Tom Finney sẽ là một cầu thủ vĩ đại ở bất kỳ đội bóng nào, trong bất kỳ trận đấu nào ở bất kỳ thời đại nào.”

Tito Vilanova

Tito Vilanova chính là cộng sự thân thiết nhất của Pep Guardiola khi họ cùng nhau chinh phục 14 danh hiệu trong bốn năm với Barcelona huyền thoại. Vilanova qua đời ở tuổi 45 hôm 25/4/2014.

Dấu ấn lớn nhất của ông là giai đoạn lượt đi thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ ở mùa giải 2011/2012. Tuy nhiên, ông buộc phải rời Barcelona suốt hai tháng kế tiếp để điều trị bệnh ung thư. Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn của Barca và thế giới bóng đá.

Đua xe công thức một

Jack Brabham

Lịch sử đua xe công thức một chỉ chứng kiến một vận động viên vô địch trên chiếc xe do chính anh “chế” ra. Đó là Jack Brabham, qua đời vì ung thư ở tuổi 88 hôm 19/5. Tay lái người Australia đã giành ba chức vô địch thế giới (1959, 1960 và 1966) sau thời gian đứng trong hàng ngũ Không lực hoàng gia Australia tại Thế chiến thứ II.

Khúc côn cầu trên băng

Jean Beliveau

Huyền thoại người Canada đã giành 10 danh hiệu Stanley Cup cùng Montreal Canadiens trong 20 mùa giải. Ông qua đời ở tuổi 83 hôm 2/12/2014 sau một quãng thời gian dài chống lại bệnh tật. Một năm sau ngày giải nghệ, Beliveau được điền tên vào ngôi đền huyền thoại. Người đồng đội Wayne Gretzky nói về Beliveau trong cuốn hồi ký của mình: “Tôi không nghĩ rằng tồn tại bất kỳ nhân vật nào trong lịch sử thể thao chuyên nghiệp có thể trở thành một hình tượng tốt hơn Beliveau.”

Rugby

Jackie Kyle

Jackie Kyle qua đời hôm 27/11 ở tuổi 88. Kyle chính là người truyền cảm hứng cho Ireland giành năm danh hiệu Grand Slam trong một mùa giải 1948. Kyle được bình chọn là vận động viên rugby vĩ đại nhất lịch sử Ireland trước khi Brian O’Driscoll xuất hiện.

Bất chấp những thành tựu vĩ đại trong rugby, Kyle đã giành 30 năm tiếp theo sau khi giải nghệ để tiếp tục công việc bác sỹ phẫu thuật ở Zambia. Một huyền thoại khác của Ireland, Mike Gibson, kể lại: “Tôi đang ngồi ăn trưa với Jack khi người ta công bố anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà Ireland từng sản sinh. Anh ấy cảm thấy bối rối với điều đó. Anh ấy là một người khiêm nhường. Nhưng đó mới là cá tính của con người này.”

Những sự ra đi đáng tiếc nhất của thể thao thế giới trong năm 2014 ảnh 5Cựu số một thế giới qua đời ở tuổi còn khá trẻ. (Ảnh: Getty)

Tennis

Elena Baltacha

Cựu số một thế giới người Anh qua đời ở tuổi 30 hôm 4/4/2014. Baltacha đã giành 11 danh hiệu trong sự nghiệp của mình và từng bước lên đỉnh cao của làng tennis bất chấp những chẩn đoán ung thư đầu tiên đến vào năm 19 tuổi.

Dorothy “Dodo” Cheney

“Dodo” là tay vợt nữ người Mỹ đầu tiên từng vô địch giải đấu mà bây giờ vẫn được biết tới với cái tên Australia Open. Bà qua đời ở tuổi 98 hôm 23/11/2014. Cheney giành chức vô địch Australia năm 1938, lọt vào bán kết ba hệ thống Grand Slam khác nhau trong sự nghiệp. Cheney vẫn chơi tennis dù đã bước sang tuổi 90 và mới được điền tên vào ngôi đền huyền thoại hồi năm 2004.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục