Nổ lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông tử vong

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), khiến một người đàn ông tử vong.

Vụ nổ xảy ra tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vụ nổ xảy ra tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ lớn tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến 15h30 ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trên địa bàn, sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Bưa, xã Nhuận Đức (khu vực trước đây thuộc huyện Củ Chi), Thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi kiểm tra, nhiều người bàng hoàng phát hiện một căn nhà trong khu vực đã bị hư hỏng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên chính quyền địa phương.

1000008847.jpg
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra.

Camera an ninh của nhà dân lân cận đã ghi lại được thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo hình ảnh, tiếng nổ lớn đến mức làm rung lắc đồ đạc của các căn nhà dù chúng cách hiện trường hàng chục mét.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Khu vực quanh căn nhà gặp sự cố và một phần tuyến đường Nguyễn Thị Bưa đã được phong tỏa nghiêm ngặt, không cho người lạ ra vào nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ lớn và cái chết của nạn nhân đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào. Lịch sử thời cận đại đã chọn đất và người Đà Nẵng là nơi nghênh tiếp, chạm trán đầu tiên với các đội quân viễn chinh xâm lược (ngày 1/9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam).

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa khởi công 6 Dự án Trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, phấn đấu về đích trước ngày 15/8/2026 để kịp đón học sinh vào năm học mới. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Dệt ước mơ nơi phên giậu Tổ quốc

Tại các xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa, trường nội trú liên cấp là giải pháp khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, là bước tái cấu trúc không gian giáo dục theo hướng tập trung, hiệu quả.