Nhà khảo cổ thuộc Bảo tàng Khảo cổ và Dân tộc học trường Harvard (Mỹ), ông Jeffrey Quilter cho biết một nhóm các nhà khảo cổ quốc tế đãphát hiện lá thư bên dưới đống gạch đá tại khu phế tích nhà thờ, từng là nơi ởcủa các thầy tu dòng Dominic trong hai thế kỷ, gần thành phố Trujillo, cách thủ đô Lima của Peru 560km về phía Bắc.
Bức ảnh chụplại lá thư mới được công bố cho thấy một cột chữ số viết bằng tiếng Tây Ban Nhavà được dịch sang một ngôn ngữ mà các học giả cho rằng chưa ai từng nhìn thấyhoặc nghe thấy kể từ thế kỷ 16 hoặc 17, và đã biến mất hàng trăm năm trước.
Ông Quilter đồng thời cho biết có thể ngôn ngữ này chịu ảnh hưởng bởi tiếng Quechua một ngôn ngữ cổ hiện vẫn được hàng triệu người ở dãy Andes sử dụng, hoặc được viết dưới một dạng khác của ngôn ngữ thời châu Mỹ làthuộc địa của Tây Ban Nha, có liên quan tới chữ viết cổ của những ngư dân thuộcvùng biển phía Bắc Peru.
Lá thư, bị chôn vùi trong đống đổ nát của một nhà thờ thuộc khu vực khảo cổ El Brujo ở miền Bắc Peru, được phát hiện từ năm 2008 và được công bốtrong nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Nhân loại học của Mỹ số ra tháng Chín này./.