Marcos đã phân phát bộ sưu tập vô giá của ông ta, gồm ít nhất 300 tác phẩm nghệthuật, cho các tay chân thân tín khi chính quyền sụp đổ vào năm 1986.
Ông Andres Bautista, lãnh đạo Ủy ban chịu trách nhiệm thu hồi các tài sản củanhà Marcos (PCGG) cho biết rằng chỉ có một nửa số tranh được Manila thu hồi."Nhà Marcos là những người đam mê nghệ thuật và họ đã bỏ hàng triệu đôla để muacác bức tranh đó" - ông nói với AFP.
Ông cho biết 146 bức tranh của Picasso, Van Gogh và các bậc thầy khác nhưRenoir, Rembrandt và Cezanne "có thể đang nằm ở nơi nào đó."
PCGG được thành lập vào năm 1986 để thu hồi khối gia sản mà Marcos tạo dựng từviệc tham nhũng, được cho là lên tới 10 tỷ USD, sau một cuộc đảo chính không đổmáu đã kết thúc 20 năm cầm quyền của ông này.
Chính phủ Philippines đã lập ra danh sách các bức tranh bị mất tích, thống kê từcác biên nhận của các bảo tàng nghệ thuật và các hồ sơ chuyển hàng được nhàMarcos để lại.
Tuần trước, Vilma Bautista - cựu thư ký riêng của vợ Marcos là bà Imelda, vàhai đứa cháu đã bị khởi tố ở New York vì âm mưu bán một bức tranh của Monet vốnthuộc về cựu đệ nhất phu nhân.
Bức "Le Bassin aux Nympheas" của Monet và ba bức tranh khác bị nhà chứctrách Mỹ thu giữ từ Bautista đang nằm trong danh sách các họa phẩm bị mất tíchdo Philippines nêu ra. Ba người này đã bán bức tranh Monet cho một phòng trưngbày nghệ thuật ở London với giá 32 triệu USD.
Andes Bautista chói rằng ông đã gặp các công tố viên New York và đề nghị việctrả lại bốn bức tranh cho Manila. Ông cho biết: "Giờ đây, việc chúng tôi đưatranh về nước để triển lãm hoặc bán tranh tại Mỹ và chuyển tiền về ngân khố quốcgia là tùy thuộc quyết định của Tổng thống Benigno Aquino."
Ông cho biết thêm rằng các tác phẩm khác trong bộ sưu tập của nhà Marcos đượcthu hồi tới nay đều đã được mang bán hoặc trưng bày trong các viện bảo tàng./.