[Photo] Những dấu ấn trong năm 2015 của Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius

Thân thiện, cởi mở và nỗ lực đóng góp cho sự hợp tác hai nước, Đại sứ Ted Osius để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động xã hội trong dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
Thân thiện, cởi mở và nỗ lực đóng góp cho sự hợp tác hai nước, Đại sứ Ted Osius để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động xã hội trong dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
Năm 2015, Đại sứ Ted Osius đã thể hiện được hình ảnh của một quan chức ngoại giao thân thiện, cởi mở và rất am hiểu văn hóa, phong tục Việt Nam.
Ngày ông công ông táo, nhiều người dân bất ngờ khi thấy một ‘ông tây’ khệ nệ bưng chậu cá chép ra thả ở hồ.
Đại sứ Ted Osius cũng thường tham dự nhiều ngày lễ lớn trong văn hóa truyền thống của người Việt như gói bánh chưng ngày Tết, thắp hương ở chùa, học viết thư tháp.
Ngài Osius cùng các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức hiến máu và coi đây như một món quà Tết ý nghĩa dành cho người dân Việt Nam.
Giữa cơn mưa như trút nước của ngày rằm tháng Bảy, Đại sứ cùng gia đình đi dự lễ Vu Lan - lễ báo hiếu của người Việt, tại chùa Quán Sứ.
Ngài Ted Osius cùng chị gái đã dâng trà thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành của mình.
Ông cũng là người rất tích cực trong các hoạt động xã hội như đạp xe vì môi trường,…
Ngài Đại sứ tham gia chương trình WildFest, một chương trình bảo vệ loài tê giác.
Những hoạt động của ngài Ted Osius trong kỷ niệm 20 thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước đã xây dựng hình ảnh một vị Đại sứ thân thiện, cởi mở, am hiểu văn hóa, phong tục Việt Nam, và rất nỗ lực vì sự phát triển chung của hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục