Chợ hoa Hàng Lược thì vẫn đông đúc người mua và vãn cảnh chợ Tết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Thưa thớt các phương tiện lưu thông trên đường Trần Duy Hưng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Góc phố Hàn Thuyên-Phan Chu Trinh trở thành điểm bán hoa và các sản vật dân dã thôn quê. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phố Phan Chu Trinh thông thoáng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phố Tràng Tiền cũng trở nên thông thoáng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Phố Hàng Khay thoáng đãng hơn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Quanh Hồ Gươm cũng thưa vắng người vãn cảnh hơn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đường phố Đinh Tiên Hoàng sáng cuối năm. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đường Điện Biên Phủ trang trí cờ hoa đón xuân Đinh Dậu. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
[Photo] Phố phường Hà Nội vắng lặng trong những ngày cuối năm
Các tuyến phố của Hà Nội ngày thường vốn đông đúc đến ngột ngạt người xe, ồn ào và khói bụi, thì nay bỗng trở nên thênh thang, khi phần đông sinh viên và người lao động các tỉnh đã về quê đón Tết.