Rời xa cõi tạm, lão nông Giang ‘còi’ đã về với khu vườn riêng của mình

Nghệ sỹ Giang “còi” không chỉ có một tài năng đáng trân trọng mà ở những năm tháng cuối đời, ông vẫn luôn lạc quan, truyền một thái độ sống tích cực cho mọi người.
Rời xa cõi tạm, lão nông Giang ‘còi’ đã về với khu vườn riêng của mình ảnh 1Nghệ sỹ Giang "còi" trong video hướng dẫn trồng rau. (Ảnh: FBNV)

Đêm ngày 4/8/2021, nghệ sỹ Lê Hồng Giang (nghệ danh Giang “còi”) đã qua đời, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư hạ họng. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè, những người nghệ sỹ và đông đảo khán giả.

Nghệ sỹ Giang “còi” không chỉ có một tài năng đáng trân trọng mà ở những năm tháng cuối đời, ngay cả thời gian trong bệnh viện, ông vẫn luôn lạc quan, truyền một thái độ sống tích cực cho mọi người.

“Vườn của ba” từ nay vắng bóng

Khi nghệ sỹ rời cõi tạm vào lúc 22h45, ngày 4/8, người thân của ông đăng lên Facebook câu nói của ông lúc sinh thời: "Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào."

Trong những ngày cuối đời, ông sống ở ngoại thành Hà Nội với các con, vui thú điền viên như một lão nông chính hiệu. Nghệ sỹ lập trang trang Fanpage “Vườn của ba” với nhiều chia sẻ thú vị về việc trồng rau, nuôi gà.

Thông qua hàng loạt video đăng tải trên trang cá nhân có 700.000 người theo dõi, nghệ sỹ đã lan tỏa một lối sống tích cực, gần gũi với thiên nhiên và yêu lao động.

“Từ thành phố về chốn đồng quê sinh sống, ta mới ngộ ra rằng ở đâu rồi cũng vất vả như nhau, chỉ có phần thưởng cho người dũng cảm là khác biệt. Làm vườn cũng phải học kỹ lắm, đó là công việc phải học cả đời, người ta nói ‘lão nông chi điền’ là vậy,” nghệ sỹ chia sẻ.

Ông đã chia sẻ nhiều hướng dẫn hữu ích về việc tự trồng rau sạch tại nhà, cách trồng chanh sai quả hay tự chế ống nhựa thành hệ thống tưới cây… Từ “Vườn của ba,” nghệ sỹ còn đăng bài trên các hội nhóm làm vườn khác trên Facebook.

Rời xa cõi tạm, lão nông Giang ‘còi’ đã về với khu vườn riêng của mình ảnh 2(Ảnh: FBNV)

“Tôi biết có rất nhiều nhà trồng chanh, chỉ được thu hoạch lá. Lá chanh thì cũng thơm ngon, tuy nhiên một năm chúng ta ko thể ăn nhiều thịt gà đến vậy. Hôm nay, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh của bản thân, cây chanh trĩu quả sẽ giúp các bạn đỡ tốn thịt gà,” nghệ sỹ bắt đầu câu chuyện một cách hóm hỉnh.

Cái chất hóm ấy của ông cứ tự nhiên như hơi thở, dù những ngày tháng cuối đời, căn bệnh ung thư quái ác hành hạ ngày đêm. Đầu năm nay, nghệ sỹ phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn 3, ông từ chối điều trị hóa chất để dành thời gian vui sống. Từ tháng Năm, bệnh trở nặng khiến ông thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị.

Ra đi cùng cây đàn guitar

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tang lễ của nghệ sỹ được cử hành ở quy mô gia đình.

Trưởng nam của nghệ sỹ, anh Lê Hiếu, cho hay lễ phát tang diễn ra vào hồi 7h30 ngày 5/8 và thi hài nghệ sỹ được hỏa táng vào sáng cùng ngày. Lễ truy điệu đưa tiễn nghệ sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tổ chức tại tư gia và nghĩa trang quê nhà, thời gian chậm nhất là 49 ngày sau khi ông từ trần.

“Trong di chúc để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn,” gia đình nghệ sỹ cho hay.

Anh Lê Hiếu cho rằng sinh-lão-bệnh-tử chẳng chừa một ai, quan trọng là khi chào đời, mỗi chúng ta đều cất tiếng khóc trong nụ cười của những người xung quanh. Hãy sống để đến khi lìa đời, ta có thể mỉm cười trong những giọt nước mắt.

“Điều này khi sinh thời, ba vẫn thường nhắc nhở chúng tôi, và ông đã có một cuộc đời trọn vẹn,” anh chia sẻ.

Rời xa cõi tạm, lão nông Giang ‘còi’ đã về với khu vườn riêng của mình ảnh 3Nghệ sỹ rất thích chơi đàn guitar. Ông để lại nguyện vọng rằng muốn ra đi cùng cây đàn yêu quý. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sỹ Đinh Trà My, đồng nghiệp thân thiết của nghệ sỹ Giang “còi” đau đớn thốt lên: “Tại sao anh lại ra đi đúng vào thời điểm khắc nghiệt này, thời điểm mà tất cả bạn bè, người thân, đồng nghiệp muốn đến viện thăm anh mà không đến được. Ngay cả em, đứa em gái từ đầu đến cuối hiểu rõ tình trạng bệnh của anh, cũng chẳng vào thăm được...” 

Nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long cho hay nghệ sỹ Giang “còi” trong mắt anh là người luôn thân thiện, nhiệt thành.

“Trên màn ảnh cũng như trên sân khấu, anh như một lão nông dân, một người quê bình dị, hài hước,” nhạc sỹ Quang Long nói.

Nhớ có lần được nghệ sĩ Giang “còi” gọi tới cơ quan chơi, nhạc sỹ Quang Long không ngờ “lão nông dân” trên sân khấu hài khi ấy là "đương kim sếp" của Truyền hình Cáp Hà Nội. Không lâu sau đó, nghệ sỹ Giang “còi” rời cương vị quản lý, tập trung cho nghệ thuật, vui sống cuộc sống ở chốn thôn quê bình dị.

“Giữa những ngày Hà Nội giãn cách vì dịch, anh về với Tổ nghề, với tổ tiên mình,” nhạc sỹ Quang Long ngậm ngùi thương tiếc.

Ấn tượng sâu đậm về nghệ sỹ Giang “còi” trong lòng người hâm mộ có lẽ là những vai diễn trên chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong số những fan hâm mộ của “gã chăn vịt” Giang “còi” có diễn viên Mạc Văn Khoa.

"Chú là cả một bầu trời tuổi thơ của cháu! Đếm từng ngày từng giờ để chờ đến chương trình Gặp nhau cuối tuần, chờ mong tiền mừng tuổi để mua những chiếc đĩa hài của chú mỗi khi Tết đến. Xin được vĩnh biệt chú! Một người nghệ sỹ tài hoa và đáng kính," Mạc Văn Khoa bày tỏ./.

Nghệ sỹ Giang “còi” tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông là cựu sinh viên trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội, cùng khóa với các tên tuổi như nữ diễn viên Chiều Xuân, Tú Oanh hay đạo diễn Bùi Thạc Chuyên... Ông bắt đầu nghề diễn xuất từ năm 1986.

Sinh thời, nam diễn viên được đông đảo khán giả ghi nhớ khi đóng cặp với diễn viên Nguyễn Tiến Quang, tạo thành cặp đôi Giang “còi” và Quang “tèo” trong loạt chương trình Gặp nhau cuối tuần những năm 2000. Cùng với “bác trưởng thôn” Văn Hiệp, “sếp” Phạm Bằng... ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Bên cạnh đó, ông từng tham gia nhiều vai chính kịch trong “Cảnh sát hình sự,” “Khi đàn chim trở về,” “Chuyện đời thường.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục