Tân Hoa xã: Một nhà sư ở Tây Tạng đã "tự thiêu"

Chuyên gia Tây Tạng giải thích với báo China Daily rằng những người tự thiêu là những người từng có tiền án tiền sự hoặc mắc nợ.

Một nhà sư Tây Tạng đã qua đời sau khi tự thiêu ở tây bắc Trung Quốc vào cuối tuần, theo truyền thông trong nước nói ngày thứ Hai, nâng tổng số người tự thiêu ở Tây Tạng lên 15 người trong không đầy một năm.

Nyage Sonamdrugyu, 40 tuổi, đã tự châm lửa đốt mình vào sáng Chủ nhật ở tỉnh Thanh Hải, theo Tân Hoa xã. Thi thể của nhà sư này đã được kéo qua các đường phố ở tây bắc Trung Quốc và hàng trăm người Tây Tạng đã xuống được biểu tình buộc cảnh sát phải trả lại thi thể nhà sư.

Trong một diễn biến khác ngày thứ Sáu, một người thiệt mạng và một người khác đã bị thương nặng khi tự châm lửa đốt mình ở tỉnh Tứ Xuyên.

Một thanh niên 22 tuổi tự thiêu vào lúc khoảng 13 giờ tại hạt Aba ở khu tự trị Aba Tây Tạng-Qiang. Cảnh sát đã dập tắt lửa và đưa người này vào bệnh viện. Một thanh niên khác, 18 tuổi, đã châm lửa tự đốt mình trong một căn phòng khách sạn cách vụ tự thiêu thứ nhất không xa.

Gang Zheng, chuyên gia về Tây Tạng tại Trung tâm nghiên cứu Tây Tạng Tứ Xuyên, giải thích với báo Trung Quốc China Daily rằng những người tự thiêu là những người từng có tiền án tiền sự hoặc mắc kẹt trong nợ nần vì cờ bạc và bị Đạt Lai Lạt Ma kích động./.

Trần Trọng (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục