Thí sinh Miss World VN đội mưa chuyển đồ đến lớp tình thương trên sông

Trải qua điều kiện thời tiết lẫn di chuyển đều khó khăn, “Gieo chữ gặt yêu thương” được xem là một trong những dự án nhân ái “chật vật” nhất của 8 thí sinh tham gia Miss World Vietnam 2022.
Hành trình nhân ái của các thí sinh Miss World Vietnam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hành trình nhân ái của các thí sinh Miss World Vietnam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo chân 8 cô gái Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 216), Phan Lê Hoàng An (SBD 018), Phạm Thị Hồng Thắm (SBD 005), Hồ Ngọc Khánh Linh (SBD 278), Phan Thị Thanh Huyền (SBD 315), Võ Thị Thương (SBD 556), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 378), Dương Thanh Hà (SBD 345) đến lớp học tình thương của thầy Thích Chân Nguyên và cô Kim Lan, các thí sinh được dịp hiểu hơn về tấm lòng của những người làm nghề giáo trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Lớp học dựng giữa sông để gần hơn nơi trẻ em sinh sống cũng như làm việc. Vì thế, để đến được lớp của các bé nhỏ, 8 cô gái của Miss World Vietnam 2022 và cả êkíp thực hiện chương trình đã phải di chuyển bằng máy cày trên nền đất mưa bùn cùng tinh thần vui vẻ, không quản ngại vất vả.

[Miss World Vietnam: Thí sinh cắt phăng tóc ủng hộ bệnh nhân ung thư]

Trong dự án “Gieo chữ gặt yêu thương,” các thí sinh có cơ hội gặp gỡ hai nhân vật truyền cảm hứng là thầy Thích Chơn Nguyên (người sáng lập lớp học tình thương) và cô giáo Kim Lan. Dẫu biết bất kỳ ngành nghề nào cũng cần chữ tâm nhưng khi lắng nghe những chia sẻ của hai nhân vật, các thí sinh cho biết đã lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn việc đặt cả tâm huyết vào một công việc là như thế nào.

Thí sinh Miss World VN đội mưa chuyển đồ đến lớp tình thương trên sông ảnh 1Thí sinh tham gia dự án “Gieo chữ gặt yêu thương” lắng nghe hoàn cảnh của các em trong lớp học tình thương trên sông. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các thí sinh của chương trình cũng không kìm được xúc động khi nghe những lời tâm tình của phụ huynh cũng như trẻ em nơi đây. Vì không được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên những ước mơ với các em nhỏ thật quá xa vời.

Có lẽ đây cũng là lý do lớp học tình thương của thầy Thích Chơn Nguyên đã mang đến cho các em không chỉ những con chữ mà còn hướng đến sự phát triển cả vật chất và tinh thần trong tương lai. Tâm nguyện đó đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh không quản ngại khó khăn, vận chuyển những đồ dùng cần thiết và cải tạo cơ sở vật chất thêm cho lớp học trên sông.

Mỗi chuyến đi của các thí sinh tham gia dự án Người đẹp Nhân ái lại mang đến thêm những địa chỉ cần lắm những tấm lòng nhân ái và hỗ trợ từ cộng đồng. Cùng đón chờ dự án nhân ái cuối cùng của Miss World Vietnam 2022 được phát sóng lúc 19 giờ 35 vào thứ 2, 3, 4 hàng tuần, trên kênh THVL1 và 19 giờ 50 trên các trang mạng xã hội của Miss World Vietnam./.

Thí sinh Miss World VN đội mưa chuyển đồ đến lớp tình thương trên sông ảnh 2 Lớp học tình thương trên sông của thầy Thích Chơn Nguyên (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục