Thua U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam lại ngậm ngùi ở chung kết

U19 Việt Nam một lần nữa phải ngậm ngùi ở những trận chung kết, sau khi để thua đầy đáng tiếc 0-1 trước U19 Nhật Bản tại trận đấu cuối cùng giải U19 Đông Nam Á 2014.

U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

U19 Việt Nam một lần nữa phải ngậm ngùi ở những trận chung kết, sau khi để thua đầy đáng tiếc 0-1 trước U19 Nhật Bản tại trận đấu cuối cùng giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014.

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của U19 Việt Nam trước chính đối thủ này, và cũng là lần thứ ba phải đón nhận kết quả không như ý muốn sau hai trận chung kết ở giải U19 Đông Nam Á 2013 và U22 Đông Nam Á 2014.

Thất bại là điều vô cùng đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Guillaume Graechen, nhưng sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ U19 Việt Nam trước khi bước vào vòng chung kết giải U19 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 10 tới trên đất Myanmar.

Trước thềm trận tái đấu, huấn luyện viên Guillaume Graechen khẳng định điều bất ngờ mà ông dự định mang tới cho U19 Nhật Bản chính là thất bại của đội bóng này ở trận chung kết.

Cổ động viên đang háo hức chờ chiến thắng của đội nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Ở trận đấu vòng bảng, U19 Việt Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thua chung cuộc 2-3 trước U19 Nhật Bản.
Phải đến 19 giờ 15, trận chung kết giữa U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản mới diễn ra, nhưng sân Mỹ Đình đã được lấp đầy khán giả.
Khán giả đã có mặt trên khắp khán đài sân Mỹ Đình.
Theo nguồn tin mà Vietnam+ có được, sân vận động Mỹ Đình chỉ có sức chứa tối đa là 44.000 người, nhưng đến thời điểm con số khán giả vào sân đã vượt quy định rất nhiều.
U19 Thái Lan đã vượt qua U19 Myanmar 1-0, bởi bàn thắng duy nhất của Patipan, để giành vị trí thứ ba của giải đấu.
Các cầu thủ U19 Việt Nam đang tập luyện trên sân để chuẩn bị bước vào trận chung kết với U19 Nhật Bản.
Đội hình ra sân của hai đội

Ở trận đấu này, U19 Việt Nam sẽ ra sân với trang phục màu trắng, trong khi Nhật Bản mặc trang phục màu xanh.

U19 Việt Nam: Văn Trương, Hồng Duy, Đông Triều, Tiến Dũng, Anh Thi, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn

U19 Nhật Bản: Kousuke, Yuki, Keisuke, Shota, Kohya, Sakai Daisuke, Takari Daisuke, Yosuke, Rikiya, Naoki, Taro.

Bước vào trận chung kết, những cái tên sáng giá nhất của U19 Việt Nam như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Long đều góp mặt, trong khi đội trưởng Muira Genta bên phía Nhật Bản ngồi dự bị.
Trận chung kết được bắt đầu. U19 Nhật Bản là những người giao bóng.
Phút thứ 3: U19 Việt Nam nhập cuộc rất tự tin và đang tạo nên thế trận cân bằng trước U19 Nhật Bản.
10 phút đầu tiên của trận chung kết đã trôi qua, song vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra về phía khung thành của hai đội. Nhưng tình huống tranh chấp chủ yếu diễn ra từ khu vực giữa sân.
Phút 15: Kaneko của U19 Nhật Bản là người tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, thủ thành Lê Văn Trường đã chơi cảnh giác, cản phá cú dứt điểm của đối phương.
U19 Việt Nam tự tin đối đầu U19 Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Phút 18: U19 Nhật Bản đang chủ động chơi dâng cao để gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà.
Trên khắp khán đài sân Mỹ Đình, người hâm mộ đang rất mong chờ đội nhà có bàn thắng mở tỷ số.
Đội hình ra sân U19 Việt Nam. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Phút 22: Hàng thủ U19 Nhật Bản đang chơi rất chắc chắn, để cản phá những tình huống tấn công từ phía U19 Việt Nam. Đội khách chơi áp sát và gây không ít khó khăn cho hàng công đội chủ nhà.
Video trực tiếp trận đấu U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản (Nguồn: VTC)

Phút 33: U19 Việt Nam chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, một thế trận chắc chắn trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U19 Nhật Bản là điều mà đội chủ nhà đang tạo ra ở trận đấu này.
Phút 36: Công Phượng đã có pha va chạm rất mạnh với Takari Daisuke. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc từ nhân viên y tế, Công Phượng đã có thể đứng dậy thi đấu tiếp.
Phút 42: Các cầu thủ U19 Nhật Bản đã có pha phối hợp khá sắc nét, nhưng đường chuyền ra biên của đội khách không thực sự hợp lý.
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với những gì đang diễn ra người hâm mộ đang chờ đợi hiệp 2 bùng nổ hơn.
Công Phương bị đau sau pha va chạm với cầu thủ U19 Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
Hiệp 2 bắt đầu.
Phút 46: Công Phương tu ra cú sút từ rất xa nhưng bóng đi không chính xác.
Cũng giống 45 phút đầu tiên, những phút đầu của hiệp 2 đang diễn ra với một thế trận khá chặt chẽ. Hai đội không có nhiều khoảng trống để thực hiện những pha đi bóng.
Phút 53: U19 Việt Nam đang chủ động chơi dâng cao đội hình, với hy vọng sẽ tạo nên đột biến.
Lối chơi áp sát đang được các cầu thủ U19 Việt Nam tận dụng triệt để ngay phần sân của đối phương.
Phút 57: Trước lối chơi áp sát của đội chủ nhà, U19 Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.
Phút 58: Công Phượng có pha đột phá bất ngờ vào vòng cấm của U19 Nhật Bản, buộc hai hậu vệ đối phương phải lăn xả cản phá.
Phút 60: Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Phan Văn Đức.
Người hâm mộ đang cổ vũ hết mình cho đội nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Phút 61: U19 Nhật Bản có pha đá phạt gần vòng 16m50. Tuy nhiên, cú sút phạt của Yosuke không vượt qua hàng rào.

Người hâm mộ đang khiến Mỹ Đình trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi cổ vũ hết mình cho đội chủ nhà.
Phút 71: Trận đấu vẫn đang diễn ra khá cân bằng. U19 Nhật Bản vẫn miệt mài tấn công nhưng không thể xuyên thủng bức tường vững chắc mà U19 Việt Nam đang dựng nên ngay trước khung thành của Văn Trường.
Phút 72: Văn Toàn có pha đi bóng vào vòng cấm rất dũng mãnh, nhưng tiếc là cú sút của anh đã bị hàng thủ U19 Nhật Bản chặn lại.
Phút 75: Cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2 là Genta đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho U19 Nhật Bản, sau pha dứt điểm chéo góc.
Phút 77: Sau bàn thắng mở tỷ số, U19 Nhật Bản tiếp tục có cơ hội nhưng cú dứt điểm của một cầu thủ đội khách đã không thể đánh bại thủ thành Văn Trường.
Phút 78: Lê Văn Sơn được tung vào sân để thay cho Đông Triều.
Phút 81: Tuấn Tài được tung vào sân thay cho Văn Long. Sự có mặt của Tấn Tài được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột phá cho đội U19 Việt Nam.
Phút 83: U19 Việt Nam vẫn đang thi đấu với quyết tâm cao độ, để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
Phút 87: Keisuke tung ra cú sút rất căng nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Trận đấu có ba phút bù giờ.
Trận chung kết giải U19 Đông Nam Á đã khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Nhật Bản.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục