Trong buổi nói chuyện dài gần 2 tiếng đồng hồ, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierres đã bày tỏ ấn tượng của ông về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như về đất nước Việt Nam:
"Tổng Bí thư Alberto Anaya có thể cho biết hồi ức của mình về thời kỳ khángchiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam và sự tham gia của ông vào các phong tràođoàn kết với Việt Nam trong thời kỳ đó. Ông đã biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minhtrong hoàn cảnh nào?
Tổng Bí thư Alberto Anaya: Thông qua các bài báo được phát hành tạiMexico vào đầu những năm 60 nói về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Namvì độc lập và tự do của đất nước Việt Nam. Đó là lần đầu tiên tôi được biết đếnChủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trường Chinh vànhững nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam.
Từ năm 1964, khi là sinh viên Kinh tế của Trường Đại học Tổng hợp Quốc giaMexico, tôi bắt đầu biết thêm nhiều thông tin về Việt Nam. Tôi nhớ tại khoa Kinhtế hồi đó có lưu hành một tờ báo của Hãng thông tấn Prensa Latina - Cuba, trongđó có những bài viết nói về sự đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam trongcuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Năm 1965, dưới thời của Tổng thống Johnson, Mỹ đơn phương tuyên chiến đánhphá miền Bắc Việt Nam. Thời kỳ này, đế quốc Mỹ đã bất ngờ ném bom miền Bắc và chủ ý mởrộng cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam.
Từ lòng căm phẫn về những hành động đó, chúng tôi đã xuống đường biểu tình.Thời đó, mọi cuộc biểu tình đều phải xin phép và được Bộ Nội vụ chính quyềnLiên bang Mexico thông qua, nếu không sẽ bị coi là bất hợp pháp.
Khi đó còn là thanh niên, chúng tôi không ngại xuống đường biểu tình cho dùlà bất hợp pháp và không ít lần đã chịu sự đàn áp của cảnh sát bằng hơi cay, dùicui và nhiều bạn sinh viên bị thương phải nhập viện.
Không ít lần chúng tôi đãtổ chức chống đối lực lượng cảnh sát trong những cuộc biểu tình phản đối chiếntranh Việt Nam trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở Mexico.
Tổng Bí thư đánh giá thếnào về ý nghĩa chuyến thăm lần này sang Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Tổng Bí thư Alberto Anaya: Tôi nghĩ năm nay là năm rất ý nghĩa đối vớiViệt Nam, bởi Việt Nam không chỉ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ ChíMinh mà còn kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam, 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 1.000 nămThăng Long-Hà Nội.
Năm 2010 đối với nhân dân Việt Nam là một năm của những ngày lễ hội đầy ýnghĩa và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm trí mỗi người. Một Hồ ChíMinh tiếp tục định hướng cho cách mạng Việt Nam, định hướng xây dựng chủ nghĩaxã hội tại Việt Nam, tiếp tục dẫn đường cho các thế hệ trẻ.
Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn đuốc lớn soi sáng cho con đường đấutranh giành hạnh phúc ấm no của nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, ViệtNam đã thu được nhiều kết quả quan trọng về công nghiệp, phát triển công nghiệp,thương mại và dịch vụ.
Trong 20 năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn giữ được mức tăng trưởng caovà ổn định với GDP trung bình 7,5%/năm.
Qua những thành tựu đã đạt được, chúng ta có thể tự hào về thế hệtrẻ Việt Nam ngày nay, xứng đáng là những người kế thừa của Chủ tịch Hồ Chí Minh- một người không chỉ là lãnh tụ của cách mạng Việt Nam mà còn là một trongnhững nhà lãnh đạo cách mạng lớn của thế giới.
Những bài viết, cuộc đời và sự nghiệp của Người tiếp tục là định hướng chonhân dân các nước đang đấu tranh vì một xã hội mới. Đối với tôi tư tưởng Hồ ChíMinh luôn sống mãi trong mỗi chúng ta.
Tổng Bí thư Alberto Anaya đánh giá như thế nào về những thay đổi của Việt Nam trong những năm gầnđây?
Tổng Bí thư Alberto Anaya: Tôi đã thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm1997. Từ đó đến nay, hai Đảng đã trao đổi nhiều đoàn đại biểu các cấp. Tuy nhiênqua mỗi chuyến thăm tôi đều bắt gặp một Việt Nam mới.
Lần đầu tiên khi tôi đặt chân đến Việt Nam là một sân bay cũ và nhỏ, còn giờ đây Việt Namđã có sân bay lớn với nhiều chuyến bay đến khắp nơi trên thế giới, minh chứngcho những dự án quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại, trao đổi khoahọc và công nghệ cũng như quan hệ ngoại giao của Việt Nam với nhiều nước trênthế giới.
Tôi thấy khu vực gần Sân bay Nội Bài đã mọc lên nhiều khu công nghiệp hiệnđại, Việt Nam bắt đầu xây dựng nhiều cầu vượt và tuyến đường cao tốc lớn. Nhưnghơn cả là chúng tôi nhìn thấy một dân tộc hạnh phúc và tràn trề hy vọng.
Ngay từ chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, ngoài ấn tượng về vẻ giản dị bềngoài của người dân, tôi thấy người dân Việt Nam rất hạnh phúc, luôn nở nụcười trên môi và rất năng động với hàng nghìn xe máy trên đường.
Không khí nhộnnhịp về đêm trên các đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở mọi nơi, trêntừng con đường, góc phố bạn có thể bắt gặp người dân ăn uống vui vẻ cùng giađình, bạn bè và đồng nghiệp.
Mặc dù người dân ở đây làm việc rất vất vả, bằng chứng là nhiều cửa hàng buônbán mở đến 24 giờ, nhưng họ luôn có niềm vui và niềm tin vào cuộc sống.
Nền kinhtế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đang mang lại nhiều thànhquả to lớn, điều này một phần minh chứng cho cái gọi là “phép màu Việt Nam,” bởichỉ cách đây 35 năm Việt Nam còn là một đất nước bị tàn phá nặng nề do chiếntranh để lại với nhiều công trình, trường học, bệnh viện, nhà máy, cầu cống bịphá hủy.
Mà chỉ trong thời gian ngắn Việt Nam đã xây dựng lại đất nước và ngàynay hướng tới trở thành một quốc gia với tiềm năng công nghiệp cao.
Một lần nữa tôi nhắc lại, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày nay vẫn hiện diện trongnhững định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong công cuộc xây dựng đấtnước Việt Nam hiện đại.
Tổng Bí thư Alberto Anaya là người đầu tiên đặt nền móng cho quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và một trong những người đưa ra sáng kiến hợp tác châm cứu giữa hai nước Việt Nam-Mexico. Trong suốt 10 năm qua đã có gần 100 lượt giáo sư, bác sĩ và phiên dịch Việt Nam đã chữa bệnh cho hàng nghìn người dân Mexico. |