Tuyển Nhật lọt vào vòng 2 nhờ tinh thần đoàn kết

Huấn luyện viên Takeshi Okada khẳng định đoàn kết chính là chìa khóa giúp đội tuyển Nhật Bản thành công tại World Cup 2010.
Với trận thắng 3-1 trước Đan Mạch trong trận đấu cuối cùng ở bảng E của World Cup 2010, Nhật Bản đã kết thúc vòng bảng ở vị trí số hai, chỉ sau gã khổng lồ Hà Lan, và trở thành đội bóng châu Á thứ hai giành quyền đi tiếp tại World Cup lần này.

Điều này đã mang lại bất ngờ lớn cho các cổ động viên của đội bóng này bởi vì các “Samurai xanh” đã không biết tới “hương vị chiến thắng” trong tất cả các trận đấu giao hữu để chuẩn bị vòng chung kết World Cup lần này.

Lý giải về thành công này, huấn luyện viên trưởng của đội bóng đến từ “xứ sở hoa anh đào” Takeshi Okada khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết chính là chìa khóa giúp đội bóng đã từng ba lần vô địch châu Á này lọt qua vòng một của World Cup 2010 - một sân chơi lớn hơn rất nhiều.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng “Những chú lính chì” Đan Mạch, ông Okada nói: “Đội bóng của chúng tôi có một sức mạnh mà các đội khác không có. Tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đều thực sự đoàn kết. Chúng tôi muốn thể hiện rằng bóng đá là một môn thể thao đồng đội.”

Không giống như các ông lớn Pháp - đội bóng đã phải về nước trong tủi hổ - hay Anh - đội bóng chỉ lọt vào vòng 2 nhờ may mắn - đều thi đấu một cách rời rạc do bất đồng nội bộ, tại giải này, các “Samurai xanh” là một khối đoàn kết.

Họ đã chơi rất gắn bó để giành chiến thắng 1-0 trước những “chú sư tử bất khuất” Cameroon trong trận đầu ra quân, chỉ chịu thua 0-1 trước “cơn lốc màu da cam” Hà Lan trong một thế trận cân sức, cân tài, và giành thắng lợi 3-1 trước “các chú lính chì” Đan Mạch.

Với 6 điểm sau ba trận đấu, Nhật Bản đã hiên ngang lọt vào vòng 2 của World Cup 2010, với 4 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Thành công này đã xóa đi sự tự ti “chỉ biết thắng trên sân nhà” trước đây của người Nhật.

Trước trận đấu với Đan Mạch, nhật báo Yomiuri cho rằng trận đấu với Đan Mạch có thể là trận đấu lớn nhất đối với Nhật Bản kể từ khi ông Okada được bổ nhiệm làm huấn luyện viên để thay ông Ivica Osim vào tháng 12/2007 và đối với nhiều cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu quốc tế, đó là trận đấu lớn nhất trong cuộc đời họ.

Cho dù Nhật Bản không giành được thắng lợi trong trận đấu này, huấn luyện viên Okada cũng đã đi vào lịch sử bóng đá của “đất nước mặt trời mọc” khi đưa Nhật Bản giành thắng lợi đầu tiên bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trong trận đấu với Đan Mạch, dù chỉ cần một trận hòa là đủ để Nhật Bản lọt vào vòng 2 nhưng huấn luyện viên Okada đã yêu cầu các “Samurai xanh” phải giành trọn 3 điểm và họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Keisuke Honda tiếp tục trở thành “động cơ” cho chiếc môtô “made in Japan” bằng quả đá phạt tuyệt đẹp ở phút 17.

Chính tiền đạo đang chơi cho đội CSKA Mátxcơva này là người đã ghi bàn duy nhất giúp Nhật Bản thắng Cameroon trong trận đầu ra quân. Hai bàn thắng sau đó của Yasuhito Endo và cầu thủ vào thay Shinji Okazaki đã đánh dấu chấm hết cho “giấc mơ” của “các chú lính chì” Đan Mạch tại giải này. Đan Mạch chỉ có thể ghi một bàn danh dự nhờ công của cầu thủ Jon Dahl Tomasson.

Huấn luyện viên Okada nói: “Chúng tôi biết chúng tôi chỉ cần một trận hòa là có thể lọt vào vòng hai nhưng chúng tôi không muốn chơi một cách thụ động như vậy. Đan Mạch đã gây một số áp lực nhất định đối với chúng tôi ở thời điểm đầu trận đấu và họ đã có một số tình huống nguy hiểm nhưng sau đó, chúng tôi đã thay đổi đội hình và có thể ghi 2 bàn thắng từ các quả đá phạt và điều đó đã giúp chúng tôi giành lại quyền kiểm soát.”

“Chúng tôi sẽ tận hưởng hương vị thắng lợi vào tối nay nhưng sau đó, chúng tôi sẽ tăng cường và tiếp tục nỗ lực để chinh phục các thách thức mới”. Về các trận đấu sắp tới, ông Okada cho biết “chúng tôi sẽ phải đi tiếp, bắt đầu bằng trận đấu với Paraguay.”

Vui mừng trước thắng lợi của đội này, nhật báo Yomiuri rút tít: “Nhật Bản đã làm khuyếch tán thùng thuốc nổ Dynamite Đan Mạch,” trong khi nhật báo Mainichi khẳng định: “Nhật Bản đã chế ngự Đan Mạch để lọt vào vòng 16.” Nhật báo Asahi mừng thắng lợi bằng cụm từ đơn giản hơn: “Nhật Bản đã đánh bại Đan Mạch 3-1 để lọt vào vòng 2”./.

Thanh Tùng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục