Người phụ nữ này mới đây đã quyết định khởi kiện bệnh viện thực hiện ca phẫu thuậtkể trên, đồng thời đòi bồi thường 120.000 Nhân dân tệ (gần 18.000 USD) cho nhữngtổn thất về tinh thần và sức khỏe mà mình phải gánh chịu trong hơn chục năm qua.
Mạng “Tin tức Trung Quốc” dẫn lời của chị Hứa tại tòa án chobiết, năm 1995, chị được người nhà đưa đến bệnh viện để sinh con. Tại đây, cácbác sỹ sau khi khám nghiệm đã quyết định phẫu thuật để đảm bảo an toàn cho cảsản phụ và thai nhi.
Ca mổ thành công tốt đẹp, chị Hứa đã “mẹ tròn con vuông”. Nhưng điều lạ làsau khi con đầy tháng vết mổ của chị vẫn đau đớn, đi lại và sinh hoạt rất khókhăn. Sau đó, chị lại đến bệnh viện để khám và điều trị, tuy nhiên, tình hìnhvẫn không hề chuyển biến, hơn chục năm sau vết mổ vẫn hở miệng, sưng tấy và đauđớn.
“Sự việc này làm cho gia đình rất khó khăn, một mình tôi phải vất vả laođộng, vừa kiếm tiền để nuôi hai con nhỏ vừa chi phí điều trị cho vợ”, chồng chịHứa buồn rầu chia sẻ.
Về phần mình, cơ quan y tế cũng khẳng định không có lỗi gì trong vụ việcnày. Theo hồ sơ bệnh án, ca mổ của chị Hứa hoàn toàn thuận lợi, sức khỏe của sảnphụ và thai nhi sau khi phẫu thuật đều bình thường. Cơ quan này cho rằng, vết mổnhiều năm không lành là do nguyên nhân liên quan đến cơ địa, thể chất của chịHứa.
Tòa án tỉnh Chiết Giang hiện vẫn đang đợi kết quả giám định để đưa ra kếtluận về vụ việc./.