Sau khi hàng loạt ngôi sao của làng giải trí thế giới bị "phanh phui" ra mốiliên hệ từng có với nhà lãnh đạo tai tiếng người Libya Gaddafi thì nhiều quỹ từthiện trên thế giới đã nhận tin vui khi được nhận được số tiền quyên góp khổng lồ vốnlà cátxê do Gaddafi mạnh tay chi trả cho các ca sỹ.
Thậm chí nhiều trang tin tức còn gọi các ngôi sao trên là những thành viên của"Câu lạc bộ hối hận vì... Gaddafi."
Trong số này có thể kể tới những gương mặt đình đám nhưNelly Furtado, Beyoncé Knowles, Mariah Carey hay Usher và mới đây, "câu lạc bộ"này đã đón nhận thêm một thành viên mới là tay rapper người Mỹ 50 Cent.
Sau khi báo giới "mò" ra việc 50 Cent từng biểu diễn tại sự kiện của nhàGaddafi, nam ca sỹ này đã nhanh chóng có tuyên bố "quyên tiền làm từ thiện."
Phát ngôn viên của nghệ sỹ có tên thật là Curtis Jackson này tuyên bố: "Trướcnhững thảm cảnh đang xảy ra tại đất nước Libya, 50 Cent sẽ quyên tiền của mìnhđể gửi tới UNICEF, nhằm góp phần cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho trẻ em vàphụ nữ ở những vùng đang gặp khủng hoảng."
Giới truyền thông từng "bật mí" rằng số tiền mà các nghệ sỹ được nhận từ phíagia đình Gaddafi có giá trị rất lớn, nhiều người thậm chí không cần biểu diễn mà chỉ tới dự tiệc là đã được trả cátxê.
Cũng vì việc nhận những đồng tiền "không trong sạch" ở trên mà các thành viêncủa "Câu lạc bộ hối hận vì...Gaddafi" đã phải hứng chịu những chỉ trích khôngnhỏ từ phía dư luận./.