James Cameron cho rằng sở dĩ các diễn viên của ông không lọt vào “tầm ngắm” củacác thành viên Viện Hàn lâm là do một sự “hiểu nhầm” đáng tiếc về công nghệ. Vớiông, thật không “công bằng” khi “gạt” các diễn viên "Avatar" khỏi danh sách đề cửOscar năm nay.
Đạo diễn lừng danh nói: "Mọi người nhầm lẫn rằng tất cả những gì chúng tôi làmđều nhờ công nghệ đồ họa. Đó không phải là phim hoạt hình. Nhân vật ở đây lànhững diễn viên thật chứ không hề nhờ vào “bàn tay” của những người sản xuấtphim hoạt hình."
Thực tế, "Avatar" được thực hiện trên công nghệ CGI (Computer-Generated Imaging - dựng hình ảnh bằng máy tính). Những thành viên củathị tộc Na’vi trên hành tinh Pandora hoàn toàn do những diễn viên thật diễnxuất.
Cùng “chạy đua” với "Avatar" còn có "The Hurt Locker" của nữđạo diễn Kathryn Bigelow, vợ cũ của James Cameron. Bộ phim về đề tài chiến tranhnày đã đánh bại "Avatar" để đăngquang ở hạng mục Phim hay nhất tại giải thưởng tiền Oscar BAFTA 2010.
Ngày 7/3 tới, Oscar sẽ chính thức khai hội. Cuộc đua song mã giữa hai siêu phẩmđiện ảnh của hai đạo diễn “nhiều duyên nợ” này với 9 đề cử đang trở thành tâmđiểm chú ý của giới điện ảnh.
Nếu giành được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất,Kathryn Bigelow sẽ trở thành nữ đạo diễn đầu tiên bước lên bục vinh quang tronglịch sử 82 năm của Oscar. Tuy nhiên, đến giờ phút này vẫn khó đoán biết ai sẽlà người “về đích” bởi Oscar luôn hứa hẹn nhiều bất ngờ đến phút chót./.