Một nhân chứng sống gần đó cho biết, cậu bé đã đi theo mẹ lên ban công tầng 5 và sauđó không hiểu vì lý do nào đó cậu lộn từ trên ban công xuống đất.
Nhân chứng này thuật lại khi mẹ cậu bé trở lại phòng riêng của con trai vì nghĩlà cậu đã lên giường đi ngủ nhưng không thấy con đâu.
Sau một hồi tìm kiếm khắpkhu nhà trong tâm trạng hoảng loạn, bà bất chợt nhìn qua cửa sổ và thấy cậu contrai đang nằm trong một bụi cây trước cửa chung cư.
Cậu bé chỉ bị gãy chân và được đưa tới bệnh viện cứu chữa, hiện sức khỏe ổnđịnh. Theo các y bác sĩ, chính bụi cây đã làm giảm lực va chạm khi cậu bé rơi từđộ cao 15m xuống đất./.