Cậu bé bị mù một mắt do mẹ và bạn trai "quá bận" để chăm sóc

Một cậu bé ở Anh bị mù một bên mắt sau nhiều năm thiếu sự chăm sóc đã trở nên vô cùng tuyệt vọng, đến nỗi phải viết chữ "cứu tôi" lên một bức tường nhà để mong được giải cứu.
Cậu bé bị mù một mắt do mẹ và bạn trai "quá bận" để chăm sóc ảnh 1Căn phòng chật hẹp và bẩn thỉu nơi hai đứa trẻ phải sống. (Nguồn: Dailymail)

Một cậu bé ở Anh bị mù một bên mắt sau nhiều năm thiếu sự chăm sóc đã trở nên vô cùng tuyệt vọng, đến nỗi phải viết chữ "cứu tôi" lên một bức tường nhà. Tuy vậy, chính quyền đã liên tục bỏ lỡ cơ hội để can thiệp và giải cứu cậu bé.

Cậu bé 12 tuổi được giữ kín danh tính này đã bị bỏ lại trong một căn phòng bẩn thỉu với em gái còn nhỏ của mình. Trong khi đó, người mẹ sống bằng tiền trợ cấp và bạn trai thì "quá bận" để nhận ra sức khỏe của cậu đang giảm sút.

Gillian Hendry, mẹ của hai anh em và bạn trai là Craig Dick, cùng 34 tuổi, đã bị phạt tù tháng trước vì đã để hai đứa trẻ sống trong điều kiện sinh hoạt tồi tệ.

Tuy nhiên, một bản báo cáo tiết lộ rằng các nhân viên y tế và trường học đã phát hiện ra hoàn cảnh sống của hai anh em từ năm 2007, nhưng không có bất cứ hành động nào can thiệp. Sự việc chỉ vỡ lở khi một nhân viên xã hội nhìn thấy chứ "Cứu tôi" viết trên bức tường bên ngoài phòng ngủ của cậu bé hồi năm ngoái. Hai đứa trẻ sau đó đã được giải cứu.

Khi được phát hiện, một bên mắt của cậu bé đã mờ đục vì không được đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời. Cậu cũng đi cà nhắc vì bị viêm khớp do sống trong môi trường sống bẩn thỉu ẩm thấp và buộc phải chăm sóc cho em gái mới 2 tuổi. Bản báo cáo cho biết hai anh em cậu bé đã có nhiều cơ hội được cứu sớm hơn, nhưng tất cả đều bị bỏ qua.

Năm 2007, nhà trường nơi cậu bé học tập đã đặt vấn đề về vệ sinh cá nhân và việc đi học của cậu, nhưng dịch vụ bảo trợ xã hội đã quyết định không can thiệp. Năm 2009, bác sỹ Fiona Clark phụ trách tư vấn điều trị cho cậu bé cho biết việc cậu không tới khám theo lịch hẹn có thể khiến cậu bị tật nguyền vĩnh viễn, nhưng một lần nữa không có nhân viên bảo trợ xã hội nào tới nhà cậu.

Họ chỉ hành động khi một y tá ở trường học tới thăm nhà cậu bé năm 2010 và phát hiện cậu đang sống trong một căn nhà đầy chuột và không có nước nóng để tắm rửa. Nhưng sau đó, một nhân viên tới và báo cáo lại rằng điều kiện sống trong nhà đã được cải thiện đáng kể, nên vụ việc lại bị khép lại.

Bác sỹ Clark tiếp tục bày tỏ lo ngại khi gia đình cậu bé chuyển đến nơi ở mới vào tháng 9/2011. Sau lời cảnh báo tiếp theo của bác sỹ, tám tháng sau, các nhân viên xã hội đã tới căn nhà nhưng khẳng định rằng điều kiện sống ở đây là chấp nhận được mà không hề xem qua phòng của hai đứa trẻ. Mãi tới năm ngoái, nhờ sự can thiệp của một bác sỹ đa khoa, sự thật kinh hoàng về điều kiện sống và sức khỏe của cậu bé mới được phát hiện.

Ủy ban Bảo vệ trẻ em Stockton đã xem xét nghiêm túc lại toàn bộ vụ việc. Alex Cunningham, một nhân viên thuộc Ủy ban cho biết: "Đây là một tình huống bị kịch với cậu bé, và rõ ràng vụ việc cần phải được điều tra kỹ càng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục