Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ”

Tại năm điểm cầu tuyền hình Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Bình, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, khán giả đã được nghe các nhân chứng lịch sử kể lại một thời “khói lửa” của mình.
Cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ” ảnh 1Tiết mục biểu diễn tại Cầu truyền hình “Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ” Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Tối 12/12, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình, Đồng Nai, Truyền hình Quốc phòng và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Vinh quang Bộ đội Cụ Hồ."

Cầu truyền hình trực tiếp được kết nối tại năm điểm Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng), Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Quảng trường Biển - Bảo Ninh (tỉnh Quảng Bình), Khu di tích Chiến khu D (tỉnh Đồng Nai) và Hội trường Thống Thất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại năm điểm cầu tuyền hình, khán giả đã được nghe các nhân chứng lịch sử kể lại một thời “khói lửa” của mình. Là một trong ba người làm công tác giao liên cho Bác Hồ và các đồng chí trong Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ở Cao Bằng trong giai đoạn đầu mới thành lập, cụ Hoàng Thị Khìn (94 tuổi, dân tộc Nùng, ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), chia sẻ từ nhỏ, cụ đã tham gia các tổ chức cách mạng của Việt Minh. Năm 1941, cụ được tổ chức phân công nuôi một cán bộ cao cấp tại hang Pác Bó và sau này mới biết là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, cụ đều thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ tại nhà.

Đội viên còn lại duy nhất của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, cụ Tô Văn Cắm (93 tuổi) rất vui mừng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay lớn mạnh và trưởng thành.

Nguyên Đại đội trưởng Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy (Quảng Bình), bà Ngô Thị The, cho biết với truyền thống bất khuất “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” của dân tộc, sau khi thành lập, đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc của một pháo thủ. Lúc đầu tuy có khó khăn lắm, nhưng họ vẫn quyết tâm học, không chỉ điều khiển được những khẩu pháo to đùng một cách thành thạo mà còn bắn giỏi.

Một kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời của Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy là chiến thắng trận đầu ra quân. “Ngày 7/2/1968, Đại đội pháo binh Ngư Thủy đã dùng pháo 85 ly đã bắn cháy khu trục hạm mang số hiệu 013, trở thành đơn vị nữ dân quân đầu tiên trên miền Bắc bắn cháy tàu chiến của Mỹ," bà The xúc động chia sẻ.

Trong không khí đầy ắp những kỷ niệm hào hùng các giai đoạn ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu , chia sẻ các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 tự hào được sinh ra và trường thành trên mảnh đất Miền Đông gian lao mà anh dũng. Để xứng đáng với thế hệ đi trước, từ sau khi năm 1975 cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 đã kế thừa, nối tiếp và phát huy một cách xuất sắc truyền thống oanh liệt của Quân Giải phóng Miền Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, bảo vệ Tổ quốc; tham gia tăng gia sản xuất, xây dựng kinh tế quốc phòng, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, tích cực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao…

Xen lẫn phần giao lưu, khán giả đã được thưởng thức nhiều giai điệu ca múa nhạc đặc sắc đi cùng năm tháng ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quân đội Nhân dân Việt Nam do các nghệ sỹ, ca sỹ tập thể Nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc, Nhà hát nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Đoàn nghệ thuật Quân khu 4, Đoàn nghệ thuật Quân khu 5, Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, Đoàn văn công Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn nghệ thuật tỉnh Cao Bằng biểu diễn.

Nhân dịp này, tại các điểm cầu, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã trao lẵng hoa chúc mừng 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đón nhận câu đối mừng 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam của giáo sư Vũ Khiêu trao tặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.