Chú chó “anh hùng” chống quân Taliban bị chết oan

Chú chó Target từng chặn đứng một cuộc tấn công của Taliban đã thất lạc, lọt vào trại giữ súc vật và bị tiêm thuốc “ngủ vĩnh viễn.”
Một chú chó hoang đã chặn đứng cuộc tấn công nguy hiểm khi một tên Taliban đánh bom liều chết đột nhập vào căn cứ Mỹ ở huyện Dand Aw Patan, tỉnh Paktia, Afghanistan hồi tháng Hai năm nay.

Bị chú chó Target và hai chú chó khác tấn công quyết liệt, tên đánh bom liều chết đã điểm hỏa cho khốí thuốc nổ mang trên mình ngay trước cổng căn cứ, song không gây thương vong cho lính Mỹ mà chỉ có một chú chó bị chết do bị thương nặng từ vụ nổ.

Target và chú chó còn lại tên Rufus được một tổ chức từ thiện đưa sang Mỹ như một phần thưởng cho chiến công của chúng.

Target được nghênh đón tại Mỹ như một chiến binh anh hùng, thậm chí còn được xuất hiện trong chương trình truyền hình Mỹ nổi tiếng “The Oprah Winfrey Show.”

Target sau đó được đưa về bang Arizona sống trong gia đình thượng sỹ quân y Terry Young, người chứng kiến hành động của ba con vật dũng cảm.

Tuy nhiên, sau một thời gian Target đã rời khỏi nhà chủ hồi đầu tháng 11. Tin Target thất lạc được thông báo cho Cơ quan quản lý và kiểm soát động vật ở Pinal.

Target bị bắt đưa về trại giữ súc vật tại Florence. Do không đeo thẻ, giấy phép, hoặc chíp điện tử, ảnh của Target được đưa lên trang web của trại nhằm giúp chủ nhân tìm lại con vật bị thất lạc.

Thượng sỹ Terry Young nhận ra Target qua ảnh đã trả tiền chuộc qua mạng Internet vào ngày thứ  Sáu. Tuy nhiên, do nhầm lẫn, anh lại nghĩ trại nuôi súc vật đóng cửa vào ngày thứ Bảy nên tới thứ Hai tuần sau mới tới trại.

Tiếc rằng chỉ ít giờ trước khi Terry Young đến được trại, do nhầm lẫn nên người chịu trách nhiệm tiêm thuốc mê liều cao cho các con vật ở trại chết nhẹ nhàng đã bắt nhầm Target và ra lệnh tiêm thuốc cho nó “ngủ vĩnh viễn”./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục